Cụ ông Huỳnh Diên (SN 1936, trú tại tổ đoàn kết số 3, thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) nhận 800.000 đồng tiền hỗ trợ Tết vào ngày 24-1 (29 tháng chạp năm Mậu Tý). Dù hoàn cảnh neo đơn nghèo khó, nhưng mãi đến ngày 7-2, cụ vẫn chưa dám dùng số tiền trên để đong gạo, vì ông tổ trưởng tổ đoàn kết bảo phải nộp lại để tổ chia cho những người khác nữa!
Ráo riết thu lại tiền hỗ trợ
Thương thân cụ, bà con trong xóm có người bảo cụ nộp lại đi, chứ cất tiền mà không tiêu thì có ngày bị rớt mất. Cụ cũng sợ mất tiền, nên suốt ngày cứ để trong túi vải lận lưng quần, thường đem ra đếm, rồi lại cẩn thận bọc trở vào. Cụ Diên thật thà: “Tiền hỗ trợ Tết tui nhờ đứa cháu lên xã ký nhận thay. Nhưng ông tổ trưởng đoàn kết bắt phải nộp lại để đem chia cho người khác. Mà chia cho những ai thì ổng cũng không cho biết”.
Gia đình anh Huỳnh Được (SN 1967) ở cùng tổ đoàn kết số 3 với cụ Diên, cũng bị buộc phải nộp lại số tiền 1 triệu đồng. Anh Được vừa nhận tiền sáng 29 Tết thì trưa hôm đó, tổ trưởng tổ đoàn kết số 3 Huỳnh Cát đã đến nhà bảo đem nộp lại tiền. Lúc này, anh mới té ngửa khi biết gia đình anh ghép chung với 2 gia đình nữa, theo kiểu “tuy một mà ba”, nhưng lại đứng tên anh.
![]() Cụ Huỳnh Diên, ở thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình chưa nộp lại tiền hỗ trợ Tết nhưng cũng không dám dùng nó để chi tiêu, dù hoàn cảnh neo đơn già yếu |
Trong đó, có gia đình người chị ruột là Huỳnh Thị Lý (neo đơn) và 4 khẩu của một hộ gia đình khác. Qua truyền hình, anh Được biết là với 4 nhân khẩu, gia đình anh phải được hỗ trợ 800.000 đồng. Anh Được chia cho chị Lý 200.000 đồng, còn giữ lại 800.000 đồng. “Gia đình tôi chưa nộp lại số tiền trên, nên ông Cát thu giữ sổ người nghèo, nói bao giờ nộp đủ tiền mới cấp cho gia đình tôi” - anh Được nói.
Theo ông Huỳnh Cát, việc giữ lại sổ sách, giấy tờ liên quan của người dân là do... “tình thế bắt buộc”. Ông Huỳnh Cát thừa nhận là có tạm giữ sổ người nghèo và các giấy tờ liên quan của những gia đình không nộp lại tiền hỗ trợ Tết và các khoản nợ trước đó, để bù vào số tiền thâm hụt do ông quá “hăng hái” lo Tết cho những gia đình không phải hộ nghèo trong tổ. Đã có hơn 30 gia đình bị ông tổ trưởng tổ đoàn kết số 3 này “tạm giữ vô thời hạn” các loại giấy tờ.
Ký 1 triệu nhận... 500.000 đồng!
Nhiều tổ đoàn kết trong xã Bình Sa cũng đem “chia đều” số tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo cho toàn bộ số nhân khẩu trong tổ. Do đó, có hộ gia đình ký nhận 1 triệu đồng nhưng thực chất chỉ được nhận vài trăm ngàn đồng. Người “dĩ hoà vi quý” cho rằng có thêm vài trăm ngàn đồng để tiêu Tết thì quá quý, còn số người khác thì không dám phản ứng, vì sợ tổ, thôn trù dập, sẽ “làm khó” trong việc chứng giấy tờ, làm các thủ tục pháp lý liên quan sau này. Ông Bùi Viết Hướng (ở tổ đoàn kết số 4, thôn Tây Giang, xã Bình Sa), cho biết: “Tôi lên xã ký nhận 1 triệu đồng, về tổ đoàn kết bảo nộp lại và sau đó “chia” cho gia đình tôi 550.000 đồng. Trong đó, có 15.000 đồng là... tiền công đi nhận” (?).
Chuyện làm trái chính sách hỗ trợ Tết cho người nghèo của Chính phủ cũng xảy ra tại xã Bình Tú. Từ trước Tết đến nay, ông Hồ Văn Tùng, tổ trưởng tổ đoàn kết số 11, thôn Tú Nghĩa, đã bị không ít người dân trong tổ đến nhà bảo ông không làm tròn trách nhiệm, vì nhiều gia đình nghèo nhưng ông không lập danh sách đề nghị lên thôn, lên xã xem xét hỗ trợ cho họ. Quá bức xúc, ông Tùng lên xã xem danh sách các hộ nhận trợ cấp thì mới té ngửa, khi biết có những hộ nghèo thật sự. Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Phan Thăng An cho biết, địa phương đang tiến hành kiểm tra, xác định lại vụ việc và khẳng định sẽ thu hồi khoản cấp phát sai đối tượng, đề ra hướng xử lý kỷ luật nghiêm. Ông Phan Thăng An xác nhận có việc cấp phát sai tại xã Bình Sa, xã Bình Tú, thậm chí còn ở một vài xã khác nữa.
|
Quảng Ngãi Đã xin lỗi dân và thu, trả lại tiền Sau khi Báo NLĐ và các phương tiện truyền thông phản ánh việc chính quyền địa phương chặn thu tiền của Chính phủ hỗ trợ cho dân nghèo ăn Tết, chiều 7-2, lãnh đạo huyện Đức Phổ và xã Phổ Văn; lãnh đạo xã Hành Nhân và huyện Nghĩa Hành đã họp xin lỗi trước nhân dân về việc các ban thôn chặn thu tiền trái quy định này. Đồng thời hai xã này cũng đã tiến hành chi trả lại cho người dân toàn bộ số tiền đã chặn thu các khoản lệ phí, quỹ quốc phòng an ninh, giao thông nông thôn, quỹ tình thương, xây nhà văn hóa... Trong đó xã Hành Nhân (huyện Đức Phổ) đã trả lại cho người dân với tổng số tiền là 26 triệu đồng; xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ trả lại cho dân 50 triệu đồng. X.Long |

Bình luận (0)