Đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận xã Đắk Kroong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhộn nhịp như một công trường, do xe chở gỗ vào ra tấp nập. Hầu hết những chiếc xe này mang theo từng mảng lớn đất, sỏi rải trên đường. Theo ông Nguyễn Văn H., người dân địa phương, hằng ngày có hàng trăm chuyến ô tô chở gỗ từ biên giới về tập kết tại những bãi gỗ ven đường Hồ Chí Minh. Tại những nơi tập kết gỗ, con đường trở nên lầy lội, mặc dù vừa mới hoàn thành cách nay chưa đầy 1 năm. Dọc hai bên, những chiếc xe chở gỗ đậu chiếm hơn nửa mặt đường. Nhiều chỗ đã xuống cấp nghiêm trọng do những chiếc xe này gây ra.
Ông Nguyễn Hồng Quảng, Hạt trưởng Hạt Quản lý quốc lộ Đắk Glei- Kon Tum, cho biết: Tất cả các hạng mục giao thông đoạn có bãi tập kết gỗ đều bị xâm hại một cách nghiêm trọng. Lực lượng kiểm lâm rất khó có thể quản lý hoặc xử lý được họ. Điều đáng nói là mặc dù biết rõ hậu quả, nhưng chính quyền địa phương vẫn cho phép các bãi gỗ ở ven đường Hồ Chí Minh hoạt động. Những bãi gỗ này đều nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đường Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hoàng Mộng, Đội phó Đội Thanh tra giao thông V06- Khu Quản lý đường bộ 5, bức xúc: Thời gian gần đây, chúng tôi có đề xuất, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các lực lượng công an, cảnh sát của tỉnh Kon Tum kiểm tra xử lý. Tình trạng này có giảm nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó lại tái diễn.
Bình luận (0)