xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gian nan với tội phạm vùng biên

Bài và ảnh: Trọng Đức

Vùng biên giới là nơi “đắc địa” để bọn tội phạm bị truy nã lẩn trốn và tiếp tục hoạt động phạm pháp. Vì “không còn gì để mất”, những đối tượng này hết sức manh động, liều lĩnh nên việc bắt giữ chúng cũng hết sức gian nan

Với hơn 20 năm đấu tranh với tội phạm, trung tá Nguyễn Xuân Dũng - Đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - cho biết những đối tượng ở nơi khác đến vùng biên Móng Cái gây án chiếm từ 60%-70%.

Bất chấp hậu họa

Cho đến nay, khi nhắc đến Trường “ăn cắp” (Lê Xuân Trường, SN 1981, ngụ thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) các trinh sát Công an TP Móng Cái vẫn còn nhớ như in về tên côn đồ hung hãn này.

Một đối tượng truy nã bị bắt ở vùng biên Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Một đối tượng truy nã bị bắt ở vùng biên Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đầu năm 2005, khi thuộc hạng “ong ve” nhưng Trường “ăn cắp” nhanh chóng có chỗ đứng trong giới giang hồ đất cảng sau nhiều vụ “xóa số” một số tay anh chị ở đây. Khi bị Công an TP Hải Phòng tầm nã, Trường dạt ra Móng Cái “lập nghiệp”. Vừa chân ướt, chân ráo đến vùng biên này, Trường nhanh chóng thâu nạp những đối tượng đang bị công an địa phương truy bắt, những thanh niên mới lớn lêu lổng để hoạt động phạm pháp. Để “lấy số” cho mình, không chỉ đứng sau, Trường còn trực tiếp tham gia hàng loạt vụ cướp, chém, giết..., trong đó có vụ Trường trở về chém anh Phạm Đức Mạnh (ngụ quận Kiến An, TP Hải Phòng) chỉ vì mâu thuẫn lặt vặt.

Theo trung tá Nguyễn Xuân Dũng, do đang bị truy nã nên những đối tượng này rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng xuống tay mà bất kể hậu họa nên dễ được giang hồ vùng biên thâu nạp. “Để bắt được những tên tội phạm nguy hiểm này, phải tính toán kỹ, vận dụng sáng tạo chiến thuật” - trung tá Dũng đúc kết.

Cuối năm 2013, Công an TP Móng Cái kết hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an dùng trí mới bắt được đối tượng đặc biệt nguy hiểm là Lê Văn Lực (SN 1987, ngụ huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Lực là tay anh chị ở Thanh Hóa, gây ra hàng loạt vụ đâm chém đình đám. Bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, Lực đào tẩu đến Móng Cái rồi giả làm lái buôn vượt biên trái phép sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Tại đây, Lực gia nhập giới giang hồ địa phương, chuyên bảo kê cho các nhà hàng, nhà thổ, sòng bạc… Do đó, việc bắt đối tượng này rất khó khăn do y luôn có đồng bọn bảo vệ, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Để bắt được Lực, các trinh sát phải cắm chốt tại cửa khẩu Móng Cái, sau đó tạo ra tình huống như y sắp bị truy bắt ở Trung Quốc. Trước tình huống này, cách đơn giản nhất là Lực quay về Việt Nam. Khi đó, lực lượng công an Việt Nam đã chờ sẵn.

Những “bóng ma”

Không chỉ vùng biên Móng Cái, những tên tội phạm có lệnh truy nã tại nhiều địa phương khác cũng lựa chọn vùng giáp ranh với Lào, Campuchia để làm nơi ẩn náu. Lợi dụng địa thế hiểm trở, khó kiểm soát của vùng biên, những tên tội phạm này đã trở thành “bóng ma”, thoắt ẩn thoắt hiện để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Trong đường dây mua bán đến 12 tấn heroin mà Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá, có rất nhiều đối tượng sau khi bị tầm nã đã trốn đến khu vực biên giới Việt - Lào để hoạt động tiếp, trong đó có 2 tên “cộm cán” là Sồng A Lâu và Sa Văn Cầu. Đến nay, dù biết nơi ẩn nấp nhưng lực lượng công an Việt Nam vẫn chưa thể bắt được những đối tượng này.

Thiếu tá Dương Văn Bình - Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết trước đó, từ năm 2005, Sồng A Lâu (ngụ huyện Mộc Châu, Sơn La) đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt về tội buôn bán ma túy. Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy địa phương đã nhiều lần truy bắt nhưng chưa được vì cạnh hắn luôn có hàng chục đàn em trang bị đầy đủ vũ khí và sẵn sàng xả thân bảo vệ đại ca. Dù bị truy nã nhưng Lâu vẫn tham gia mua bán ma túy. Tương tự, sau khi bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã, Sa Văn Cầu (ngụ xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) “dạt” sang đất Lào. Dù đi lại bằng ô tô bọc thép nhưng Cầu không quên “găm” đầy vũ khí từ súng tiểu liên đến lựu đạn quanh người.

Đến giờ, Công an tỉnh Điện Biên vẫn không thể quên được những lần vây bắt Lò Văn Hồng (ngụ xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên), đang bị truy nã đặc biệt. Hồng hiện ẩn náu tại khu vực rừng già, hiểm trở thuộc vùng giáp ranh giữa huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly - Lào với huyện Điện Biên. Bên kia biên giới, khi cùng đàn em cướp và bị lực lượng an ninh Lào truy đuổi, Hồng tháo chạy về Việt Nam. Ngay sau đó, đêm mùng 7 Tết Nguyên đán 2013, khi bị lực lượng công an Việt Nam vây bắt, Hồng nổ súng chống trả rồi tháo chạy về bên kia biên giới.

Theo đánh giá của Công an TP Móng Cái, những “bóng ma” vùng biên này đã khiến tình hình an ninh trật tự địa phương trở lên phức tạp, khó kiểm soát.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo