xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gỗ lậu vào mùa

HOÀNG DŨNG

Cuối năm, nạn khai thác gỗ lậu ở các cánh rừng già Quảng Nam trở nên sôi động. Nhiều khu rừng ven đường Hồ Chí Minh đã bị triệt hạ không thương tiếc

Để vào được những khu rừng bị tàn phá trên đường Hồ Chí Minh, chúng tôi phải nhờ một thanh niên địa phương từng là “lâm tặc” tên A Lăng Ch. (ngụ xã A Vương, huyện Tây Giang - Quảng Nam) dẫn đường với thù lao 200.000 đồng/ngày.
 
Ch. nhận lời nhưng ra điều kiện: “Không được lại gần nơi dân khai thác gỗ lậu hoạt động, nguy hiểm đến tính mạng đó”. Ch. còn dặn chúng tôi nếu có ai hỏi thì cứ bảo là người bà con ở xuôi lên, đi theo vào rừng đốt tổ ong lấy mật.
 
Tan hoang rừng già
 
Chúng tôi lội bộ hơn 20 km vào những cánh rừng già ở Tây Giang và Đông Giang – Quảng Nam. Vừa bước chân đến con suối A Reng, chúng tôi đã bắt gặp hàng chục khúc gỗ tập kết sẵn bên bờ để chuẩn bị đưa về xuôi. Săm soi những khúc gỗ, Ch. cho biết: “Bãi gỗ này đã được tập kết về đây hơn nửa tháng nay nhưng có lẽ do lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần  tra nên những tay lâm tặc chưa thể đưa đi được”.


 

img

Một cây rừng bị xẻ thịt trong rừng già Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG DŨNG - C.T.V
 
 
Những ngày cuối năm, nạn khai thác gỗ lậu ở các cánh rừng già Quảng Nam trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều khu rừng ven đường Hồ Chí Minh bị triệt hạ không thương tiếc. Lội bộ thêm chừng 5 km, chúng tôi đến một khu rừng già đã bị phá tan hoang. Những cổ thụ to lớn, trong đó nhiều cây có đường kính đến 1 m, đã bị cưa xẻ nằm la liệt.
 
 
img
Cổ thụ vừa bị lâm tặc đốn ngã, chờ xẻ
 
 
Với một cây to bị triệt hạ, lâm tặc chỉ chọn lấy một vài đoạn gỗ tốt để xẻ ra từng khúc rồi mới đưa xuống núi. Trong cánh rừng, những gốc cây trơ trọi như ngước mặt lên trời kêu cứu. Theo A Lăng Ch., bọn khai thác gỗ lậu thường chọn những cây to ở cạnh bờ suối để khai thác trước, tiếp đến mới triệt hạ những cây trên đồi. “Cạnh suối thì việc vận chuyển thuận lợi, dễ dàng hơn trên đồi cao” – Ch. giải thích.
 
Đi thêm khoảng 2 km, chúng tôi đã nghe tiếng máy cưa ầm ĩ của dân khai thác gỗ lậu đang triệt hạ cây rừng. A Lăng Ch. chần chừ rồi ra hiệu cho chúng tôi quay lui.
 
Ngang nhiên chuyển gỗ lậu
 
Vào mùa gỗ lậu gần Tết, dù lực lượng kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra nhưng dọc theo đường Hồ Chí Minh, từ thị trấn P’Rao – huyện Đông Giang qua những cánh rừng thuộc thủy điện A Vương và đến Thành Mỹ - huyện Nam Giang, chúng tôi vẫn bắt gặp những chiếc mô tô ngang nhiên chở gỗ lậu. Lúc mặt trời vừa buông xuống, từng nhóm người tụ tập ở bìa rừng, ven suối để chuẩn bị công đoạn cuối cùng chuyển gỗ về xuôi.
 
 
img
Cây rừng bị chặt hạ chỉ còn trơ gốc
 
 
Theo ông Đỗ Tuấn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang, dân khai thác gỗ lậu rất ranh ma  nên rất khó truy quét. “Dọc đường Hồ Chí Minh, lâm tặc luôn bố trí người túc trực thường xuyên để quan sát, nếu thấy lực lượng kiểm lâm hay ô tô biển số xanh xuất hiện là chúng thông báo bằng điện thoại để dừng ngay việc chuyển gỗ ra đường” – ông Tuấn cho biết.
 
Thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang về đêm thật nhộn nhịp. Hàng chục chiếc xe khách liên tục đổ dốc về xuôi. “Làm gì có khách mà chạy, hầu hết là xe vận chuyển gỗ lậu đó!” - một người dân ở Thành Mỹ khẳng định.
 
Năm 2010, chỉ riêng Hạt Kiểm lâm Nam Giang đã phát hiện, lập biên bản đến 209 vụ vi phạm lâm luật, thu giữ 12 ô tô, 22 mô tô, 7 chiếc ghe, một xe bò kéo; 174 m³ gỗ tròn và 282 m³ gỗ xẻ. Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm Đại Lộc cũng phát hiện
115 vụ, tịch thu 84 m³ gỗ tròn và 316 m³ gỗ xẻ hộp.
 
 
img
Ngổn ngang gỗ lậu tại Hạt Kiểm lâm Nam Giang
 
 
Lượng gỗ mà các hạt kiểm lâm Nam Giang, Đông Giang, Đại Lộc... thu giữ đã chất thành nhiều đống to, để ngổn ngang ngoài trời và bắt đầu mục nát dần. Theo ông Đỗ Tuấn, dù gỗ tịch thu để lâu ngày đã xuống cấp nhưng hạt cũng đành chịu do không bán được.
 
“Do quy định khung giá bán thanh lý gỗ năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam cao hơn năm trước nên dù chúng tôi đã ra 4 lần thông báo bán thanh lý nhưng chẳng thấy ai đến hỏi mua. Hiện lượng gỗ thu giữ của lâm tặc còn ở Hạt Kiểm lâm Nam Giang là 240 m³” – ông Tuấn cho biết.

Lâm tặc lộng hành

“Tình trạng lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm trong năm 2010 là đáng báo động” - ông Đỗ Tuấn nhấn mạnh. Chỉ trong năm qua, tại Nam Giang đã có đến 7 vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm.
 
Trong đó, vụ gây kinh hoàng nhất xảy ra ngày 15-9. Hôm đó, vào lúc chạng vạng, 5 lâm tặc đi trên 5 mô tô chở gỗ lậu chạy vượt trạm kiểm lâm đóng tại đường vào thị trấn Thành Mỹ.
 
Phát hiện xe chở gỗ lậu, kiểm lâm viên Lê Hoàng Hải hạ thanh chắn xuống liền bị 5 tên này nhào đến đánh bất tỉnh rồi lên xe tẩu thoát.
 
Tại Đại Lộc cũng xảy ra hàng loạt vụ lâm tặc khiêu khích và tấn công lực lượng kiểm lâm.
 
Vụ chấn động nhất vừa xảy ra vào đêm 5-1-2011. Đội Kiểm lâm cơ động số 2 - Hạt Kiểm lâm huyện Đại Lộc đi tuần tra, phát hiện một ô tô khả nghi  nên ra hiệu dừng để kiểm tra.
 
Những đối tượng trên xe bất ngờ dùng gậy gộc vây đánh 5 kiểm lâm viên khiến họ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
 
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Giang cho biết thời điểm gần Tết là mùa làm ăn của bọn khai thác gỗ lậu.
 
“Chúng tôi đã yêu cầu tăng cường thêm lực lượng cảnh sát cơ động túc trực cùng kiểm lâm ngăn chặn gỗ lậu nhằm cứu những cánh rừng già khỏi bị tàn phá” - ông Tuấn cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo