Tuyển làm gỗ lại đưa đi…đào vàng
|
Hơn 20 công nhân làm hì hục từ lúc 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nghỉ ăn cơm chừng nửa giờ lại tiếp tục làm cho đến 10 giờ đêm. Ai không chịu làm việc đều bị đánh đập |
Người đầu tiên trở về là Hồ Văn Điệp (21 tuổi) ở thôn Lê Triên, xã Hồng Trung. Theo lời kể của Điệp, ngày 28-2 thôn có thông báo công ty Phước Minh tuyển lao động có độ tuổi từ 18 đến 25 đi làm công nhân trồng rừng và chế biến gỗ với mức lương 900 ngàn đồng/tháng. Sáng hôm sau Điệp cùng với 14 thanh niên khác trong thôn lên trụ sở UBND xã Hồng Trung đăng ký. Tại đây, một người đàn ông tên Nguyễn Chí Đông thay mặt công ty trực tiếp làm hợp đồng. 6h sáng ngày 1-3, ông Đông dùng ô tô đón 15 thanh niên ở xã Hồng Trung rồi sau đó về A Ngo đón thêm 18 thanh niên khác cùng lên đường, thẳng tiến vào thị trấn Khâm Đức huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Tại đây đoàn được bố trí nghỉ ngơi tại quán quen của ông Dũng (người của công ty ông Đông). Qua trò chuyện xã giao, Điệp được một phụ nữ cho hay chẳng có công ty trồng cây, khai thác gỗ nào ở đây. Thấy sự việc lạ, Điệp hỏi ông Dũng nhưng ông trả lời do chưa đến thời điểm khai thác gỗ nên mọi người phải tạm thời vào làm việc tại bãi vàng trước, sau đó mới tính đến khai thác gỗ, trồng cây.
Biết mình bị lừa, Điệp đã báo cho các bạn cùng ở xã Hồng Trung tìm đường trốn về nhưng bất ngờ bị đàn em Dũng phát hiện, đánh đập, nhốt vào căn chòi bên cạnh bờ rừng. Lợi dụng lúc đàn em của Dũng uống say lăn ra ngủ, Điệp cùng bốn người khác trốn thoát. Còn lại 28 thanh niên bị thuộc hạ của Dũng ép đưa vào rừng để đào vàng.
Lãnh đạo xã cũng bị lừa?
![]() |
| Bà Kăn Lan, người có bốn người thân bị lừa, hiện không rõ tin tức |
Anh Hồ Văn Hêr (22 tuổi) ở thôn A Diên, xã A Ngo (trốn được về nhà ngày 9-3 cho biết ở bãi vàng Phước Sơn đang có hơn 20 công nhân làm hì hục suốt ngày, công việc bắt đầu từ lúc 6 giờ đến 12 giờ trưa, nghỉ ăn cơm chừng nửa giờ lại tiếp tục làm cho đến 10 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. Ai không chịu làm việc đều bị đánh đập.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Nghiếu, phó chủ tịch UBND xã Hồng Trung cho biết sau khi nghe ông Nguyễn Chí Đông đến xuất trình giấy tờ và đặt vấn đề tại xã, thấy đó là một việc làm thiết thực nên lãnh đạo xã đã ủng hộ đồng thời dùng loa thông báo rộng rãi đến nhân dân. Trước đó vào ngày 27-2 ông Đông đã hứa hẹn sẽ làm việc với xã vào ngày thứ hai nhưng từ đó đến nay không thấy bóng dáng ông Đông đâu cả. Mãi đến sau này, khi biết tin các thanh niên bị lừa, lãnh đạo xã tìm hiểu xác minh mới biết giấy tờ ông Đông xuất trình là… giả. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 15 nạn nhân chạy thoát trở về.
Thượng tá Hoàng Văn Cường, trưởng công an huyện A Lưới cho biết những bản hợp đồng của công ty Phước Minh đều ký khống. Hiện công an huyện đang phối hợp với công an Quảng Nam xác minh làm rõ vụ việc để tiếp tục đưa 18 thanh niên còn lại trở về A Lưới.

Bình luận (0)