Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hung bạo

Cao Tuấn

Thêm một trường hợp nữ sinh bị bạn học đánh. Lần này, vụ việc diễn ra ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội, giữa ban ngày ở chốn đông người qua lại và được một người ghi hình rồi tung lên mạng

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Hà Nội cho biết ông đã xem qua clip này và cho điều tra vụ việc để làm cơ sở đề nghị xử lý. Dư luận bày tỏ nỗi bức xúc, phẫn nộ cùng với sự cảm thông sâu sắc đối với nữ sinh bị nạn. Những phụ huynh có con em ở độ tuổi học sinh trung học chắc là ưu tư lắm.

Còn vài dấu hỏi được đặt ra trong clip này nhưng có một điều không cần phải tìm hiểu thêm:

  

Đó là đòn thù rất dã man mà một nữ sinh đã hứng chịu trước sự dửng dưng của một số nữ sinh khác. Họ đứng, ngồi gần đó nhưng tất cả đều thản nhiên đến độ lạnh lùng, tàn nhẫn. Có người còn vung chân đá hùa trong khi nạn nhân gần như phó mặc, không bộc lộ chút khả năng kháng cự nào. Có thể còn điều gì đó ẩn khuất đằng sau câu chuyện này nhưng sẽ không có lý do gì đủ sức biện bạch cho kiểu hành xử côn đồ như vậy.


Có thể nói hiện tượng “nữ quái” tuổi học trò không còn là tình trạng cá biệt nữa, nhất là ở các TP lớn. Có lẽ nhiều người chưa quên câu chuyện tương tự ở Trường THCS Chu Văn An, quận 11 - TPHCM cuối năm ngoái. Vì sao đánh? Đánh để “dằn mặt”, đánh cho “biết lễ độ”, đánh để tỏ ra “đàn chị”… Đó là lời đáp lạnh lùng của một bộ phận nữ sinh sớm trở nên ngổ ngáo và gần như không còn nữ tính hiện nay.


Vậy tính hung bạo của những người thuộc “phái đẹp” kia nói lên điều gì? Lỗi từ môi trường giáo dục chăng? Có, nhưng không hoàn toàn. “Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội” (Karl Marx). Sự tổng hòa đó thể hiện đậm nét thông qua tác động của ba môi trường rộng lớn - gia đình, học đường và xã hội.

Nói cách khác, “nữ quái” thượng cẳng chân hạ cẳng tay kia không thể là sản phẩm chính danh của một gia đình nền nếp, một nhà trường kỷ luật mà thân thiện và một xã hội phát triển hài hòa.


Mỗi người có một cảnh nhà khác nhau nhưng mất niềm tin trong gia đình luôn là mất mát lớn nhất có thể đưa nhanh đến rạn nứt, đổ vỡ, hoang mang. Trong cuộc sống như dòng sông cuồn cuộn hiện nay, thời gian cho sự hội tụ gia đình ít dần, những mối kết nối giữa các thành viên không ngừng bị thách thức và đó là nguy cơ.


Còn môi trường giáo dục? Chúng ta đang chứng kiến những cơn lốc xoáy ngay ở đây, trong đó bị tổn thương nặng nhất là quan hệ thầy trò với những cái “quái thai” gây nhức nhối. Nhà trường ngày càng nặng về kỹ thuật, chuyên môn hơn là bồi dưỡng lòng nhân ái, tính trung thực và dũng khí- cái mà cuộc đời bên ngoài đang rất thiếu.


Cuối cùng là tác động của xã hội. Không thể chối cãi rằng trong nền kinh tế thị trường, cuộc sống vật chất cùng với sức mạnh của đồng tiền đang tỏ ra lấn lướt. Nó khuynh đảo các chuẩn mực giá trị, trong đó có những giá trị truyền thống quý báu.

Khi tiền và quyền đi với nhau sẽ tạo ra một thế lực mới, mạnh hơn. Nhiều người lao vào đó bằng mọi giá, kể cả dùng thủ đoạn. Sự nguy hiểm là nó tạo ra một loại “nhận thức mới” trong xã hội rằng người ta xấu hổ vì thiếu tiền, thiếu quyền chứ không phải vì trống rỗng tinh thần.

Hiểu được bối cảnh hiện nay thì chuyện về sự hung bạo của nữ sinh không đến nỗi khó lý giải. Vấn đề là triệt cái gốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo