Tôi, một người Pháp, đã từng làm việc ở nhiều nước và vùng lãnh thổ châu Á như Hàn Quốc, Hồng Kông... gần 20 năm, nhưng không nơi nào tôi có bạn là người dân địa phương nhiều như ở Việt Nam. Người Việt rất hòa đồng, mến khách và dễ kết bạn. Họ đã tiếp đón tôi đúng bằng những đức tính này khi tôi mới đặt chân đến đây. Điều đó khiến tôi đặc biệt yêu quý con người ở vùng đất hòa bình này.
Vợ tôi cũng vậy, rào cản ngôn ngữ không ngăn bà kết bạn với một cô nhân viên thu phí ở cầu Sài Gòn. Tuy chỉ giao tiếp qua những cái gật đầu, cử chỉ và ánh mắt, nhưng nụ cười đã giúp họ trở thành bạn của nhau từ lúc nào. Tôi nhận thấy sự trẻ trung, năng động, nhiệt tình và khát vọng học hỏi trong ánh mắt người Việt Nam.
Đa số nhân viên và khách hàng của Ngân hàng HSBC là người Việt Nam. Và điều tôi rất tự hào là phần lớn các giám đốc bộ phận, những cánh tay phải đắc lực của chúng tôi cũng là người dân bản xứ. Đó là minh chứng cụ thể nhất về năng lực làm việc của các bạn trẻ người Việt. Có thể nói năng động và thông minh là những tính cách tôi cảm nhận được từ những cộng sự người Việt.
Họ rất sáng tạo và sự sáng tạo ấy không thua gì các nước trong khu vực và thế giới, sẽ thăng hoa nếu được đầu tư và phát triển một cách đầy đủ. Điều thực sự làm tôi thích nhất ở các bạn trẻ người Việt là khát vọng chinh phục thử thách. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó ở từng nhân viên đang làm việc với tôi. Họ chẳng bao giờ nói “không”; càng khó khăn, họ càng cố gắng tìm ra giải pháp để khắc phục và vượt qua.
Điểm yếu của người Việt ư? Có chăng đó là chưa có kế hoạch làm việc dài hạn và còn dựa nhiều vào cảm tính. Tôi đã vài lần hủy các lời mời từ phía đối tác mời dự các cuộc họp quan trọng một cách bất đắc dĩ khi tôi nhận được thư mời chỉ vài tiếng trước giờ diễn ra sự kiện. Dù rất tiếc nhưng kế hoạch làm việc của tôi đã được lên lịch trước đó một tháng hoặc thậm chí một năm.
Tuy chứng kiến sự phát triển của TPHCM mỗi ngày nhưng tôi vẫn kinh ngạc trước tốc độ thay đổi và sức bật của TP năng động này. TPHCM là TP dẫn đầu trong cả nước về đầu tư và tính nhạy bén, năng động. Cộng thêm chính sách thông thoáng, khuyến khích đầu tư, TP đã trở thành trung tâm kinh tế của cả nước. Ở cương vị một nhà đầu tư, tôi mong muốn chính quyền đầu tư nhiều hơn nữa cho cơ sở hạ tầng, quy hoạch lại mặt bằng TP một cách khoa học để ngày một tươi đẹp hơn, xứng tầm là trung tâm tài chính, kinh tế của Việt Nam và của khu vực.
Sau gần 20 năm sống và làm việc ở châu Á, tôi đã dần yêu thích vùng đất này, bị hấp dẫn bởi cuộc sống, con người và văn hóa phương Đông. Tôi rất thích khí hậu ôn hòa ở TPHCM. Và điều đặc biệt giữ chân tôi mỗi dịp cuối năm là cái Tết cổ truyền của người Việt. Tôi yêu Tết ở Việt Nam. Từ khi sang đây làm việc (tháng 7-2003), tôi chưa bỏ lỡ cái Tết nào. Tôi mời mọi người về nhà chơi, cùng đi thăm nhân viên, thăm khách hàng và chúc Tết mọi người. Tôi thích phong tục truyền thống đó.
Nhân dịp Xuân về, tôi chúc độc giả Báo Người Lao Động một năm mới an khang, thịnh vượng.
|
Sống và làm việc với người Việt, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều là một câu chuyện nhỏ đáng trân trọng. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh thân thiện và nụ cười hạnh phúc của ông đạp xích lô đã không ngại đường khuya đến tặng tôi quyển sách dạy nấu món ăn Việt của mẹ ông ấy sau khi biết tôi đang cần cuốn sách đó nhưng đi khắp Hà Nội vẫn chưa tìm được. Bằng trực giác của mình, tôi tin rằng một đất nước có những con người bình thường như vậy, lại làm những việc họ nghĩ là bình thường nhưng đem lại niềm vui cho người khác, chính là nơi mà tôi có thể sẽ sống cùng gia đình dài lâu sau khi về hưu. |
Bình luận (0)