Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Muốn gần dân phải nghe dân

MINH NAM thực hiện

Trong phát biểu tại cuộc họp giữa Thường trực HĐND TPHCM với lãnh đạo HĐND 24 quận - huyện vào ngày 8-8, ông Đặng Trung Thiên, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận 2 - TPHCM, đã nói một ý được nhiều người tâm đắc: “Chính quyền đang ngày càng xa dân”. Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ vào chiều 9-8, ông lại bộc bạch thêm những bức xúc của mình

. Phóng viên: Vì sao ông nhận định như vậy?

- Ông Đặng Trung Thiên: Tôi chỉ dẫn chứng một chuyện mà đông đảo người dân ở quận imgtôi đang bức xúc và đang mong chờ câu trả lời của những người có trách nhiệm. Đó là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ lâu, người dân đề nghị được nghe trình bày cụ thể về dự án này, quy hoạch ra sao, phương án bồi thường, tái định cư... đến nay họ vẫn chỉ chờ và chờ. Còn khi dân khiếu nại, đến cơ quan Nhà nước tiếp dân chỉ gặp nhân viên khó gặp được lãnh đạo. Nếu được lãnh đạo tiếp cũng phải chờ ý kiến tham mưu, chứ hiếm khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường xem xét giải quyết tới nơi tới chốn. Tôi nói xa dân, chưa vì dân là chỗ đó.

. Với quyền hạn và nhiệm vụ của mình, ông có thể giám sát và yêu cầu chính quyền địa phương khắc phục những tồn tại đó?

- Đại biểu HĐND như cái máy cát-sét chỉ biết thâu rồi phát. Phát mãi mà không trả lời cụ thể, chẳng giải quyết được gì, bà con nghe hoài cũng chán. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, mình có phải “mặt trận” đâu mà cứ đưa mặt... chịu trận hoài, buồn quá!

Có những vấn đề đã được tôi nhiều lần, lên tiếng tại nhiều cuộc họp, điển hình là bức xúc của người dân về bồi thường giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Thủ Thiêm cách đây 1 năm. Sau khi nghe tôi trình bày, lãnh đạo HĐND TP có xin bài phát biểu của tôi và nói để xem xét, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm. Có lần bà con cử tri nói thẳng với tôi: Tụi tôi chỉ cần đại biểu HĐND biết phép cộng và trừ. Cộng trừ là xem khi giải tỏa tụi tôi được những thứ gì và mất cái gì.

. Trong thời gian ông làm Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 2, hẳn ông cũng nghe người dân kêu ca nhiều về thủ tục nhà đất. Ông có kinh nghiệm để làm sao giảm bớt phiền hà cho dân?

- TP đã có quy định rất cụ thể cho cấp phép xây dựng, cấp giấy chủ quyền nhà... nên theo đó cứ chấp hành, đừng “đẻ” thêm là dân mừng lắm rồi.

. Nếu chính quyền xa dân thì có đồng nghĩa với việc thực hiện an dân của chính quyền chưa tốt?

- Đúng vậy, dân không an nên mới có nhiều vấn đề phát sinh. Cán bộ phải đặt mình vào hoàn cảnh của dân khi giải quyết yêu cầu của dân, chứ còn làm việc với dân mà xa dân, không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân thì làm sao có thể an dân được. Mặt khác, muốn gần dân, phải nghe dân. Những băn khoăn của dân cần được đối thoại để làm rõ. Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND có hiệu lực từ 1-4-2005 tất cả những văn bản quy phạm pháp luật ảnh hưởng tác động đến đối tượng nào phải lấy ý kiến đối tượng đó trước khi ban hành. Nếu làm đúng dân sẽ tin và ủng hộ.  

Ý kiến bạn đọc

Hệ trọng với dân nhưng nhẹ với cán bộ!

Bài báo “Phải ra thời hạn cho UBND TP trả nợ dân” số ra ngày 9-8 phản ánh cuộc họp và lời phát biểu của bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM, rất kịp thời và gây xúc động cho bạn đọc. Phải có những cán bộ hiểu rõ nỗi bức xúc của người dân như vậy, mới có thể giải quyết công việc theo đúng bản chất của Nhà nước “do dân và vì dân”. Hiện tại ở TP người dân vẫn còn chịu nhiều khổ sở do cán bộ công chức gây ra. Có những việc đối với người dân là rất hệ trọng, nhưng cán bộ thụ lý coi nhẹ. Họ vô cảm trước nỗi lòng và mong muốn rất đơn sơ của công dân.

Bức xúc của bà Chủ tịch HĐND TP và của một số đại biểu tại cuộc họp này là đáng trân trọng. Song, là cử tri bầu ra HĐND các cấp, chúng tôi thấy thật phí lý: HĐND là tổ chức đẻ ra UBND mà lại phải rơi lệ trước sự chây ỳ của các phòng ban trực thuộc UBND. Phải chăng HĐND đã bị vô hiệu hóa?

Nguyễn Văn Phú (P. Đa Kao, Q. 1 - TPHCM)

Nộp hồ sơ nhà đất tại... Bệnh viện 115!

Đó là chuyện thật như đùa xảy ra tại UBND phường An Phú, quận 2 được ông Đặng Trung Thiên kể lại: Cách đây 3 năm, một người dân đến phường nộp hồ sơ xin hợp thức hóa nhà. Cán bộ tiếp dân xem qua hồ sơ rồi phán: Bà qua 115! Bà lão ngơ ngác bước ra cổng trụ sở UBND phường hỏi người xe ôm: Chú biết 115? Sau cái gật đầu, người chạy xe ôm chở bà lão thẳng đến... Bệnh viện 115 ở quận 10. Tại đây, vừa thấy bà lão cầm hồ sơ bước vào, một y tá nói ngay: “Ra ngoài đóng tiền mới vô khám được!”. Sau khi làm đúng lời cô y tá, bà lão được bác sĩ khám và cho toa thuốc. Mất mấy trăm ngàn đồng mua thuốc, bà lão hí hửng trở về phường An Phú gặp cán bộ kia, nói: “Cô kêu tôi đi 115, tôi đi rồi, mua thuốc gần 1 chỉ vàng, giờ cô giải quyết hồ sơ cho tôi đi!”. Nghe vậy, cô cán bộ muốn té ngửa.

Hỏi ra mới hay, ý người cán bộ bảo bà lão đến phòng 115 - bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ quận 2 nộp hồ sơ, nhưng chỉ vì thiếu chu đáo, nói năng “gọn lỏn” nên mới báo hại dân nộp hồ sơ nhà đất mà phải đến bệnh viện!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo