xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá vụ giết hiếp nhờ tấm ảnh mờ

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Hung thủ lộ diện nhờ một người bạn của nạn nhân vô tình chụp được khoảnh khắc gã chở cô bé đi. Kẻ thủ ác có tiền án và nghiện rượu nặng

Chiều 20-9, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi em Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi), con ông Trần Quang Huy (42 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nởi (40 tuổi), ở thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút. Nghi phạm giết Ánh là Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú thôn Tân Ninh) đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Gia đình tổ chức tang lễ cho Ánh
Gia đình tổ chức tang lễ cho Ánh

Chiều cùng ngày, hàng trăm người dân đã tới phúng viếng Ánh và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh mẹ của Ánh khóc ngất bên quan tài của con. “Ánh rất ngoan hiền, khi nào gặp tôi, cháu cũng tươi cười chào hỏi từ xa” - một người đến phúng viếng cho biết.

Trước đó, tối 6-9, Khanh chở vợ (chưa đăng ký kết hôn) đi chơi về qua khu vực thôn 14, xã Nam Dong thì gặp Ánh đang cùng đoàn múa lân của chùa Phước Sơn chụp ảnh lưu niệm. Sau khi chở vợ về nhà, Khanh quay lại chỗ đoàn múa lân rủ Ánh đi chơi. Do chỗ quen biết (nhà Ánh cách nhà Khanh khoảng 150 m) nên em không thông báo cho đoàn và ngồi lên xe máy để gã chở đi. Đêm 6-9, không thấy Ánh về nhà, gia đình và hàng xóm đã tổ chức đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Ông Nguyễn Văn Khoản, cậu của Ánh, cho biết: Đến ngày 9-9, công an huyện đã đưa tấm hình do bạn của Ánh vô tình chụp được trong lúc đối tượng chở cô bé đi. Mặc dù tấm hình rất mờ, lại chụp từ phía sau nhưng ngay khi nhìn thấy, gia đình đã chắc chắn người chở Ánh đi là Khanh. Dù vậy, gia đình vẫn nén đau thương, giận dữ, không qua hỏi han mà đợi thông tin từ công an.

Từ thông tin người nhà cung cấp, chiều 17-9, lực lượng công an đã liên tục mời Khanh lên làm việc nhưng gã tỏ ra rất bình tĩnh, quanh co chối tội. Đến khoảng 16 giờ ngày 19-9, Khanh mới khai nhận hành vi phạm tội và chỉ chỗ ném xác Ánh ở khu vực cầu sắt (bắc qua suối Cầu Sắt, thôn 12, xã Nam Dong). Ngay sau đó, công an phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến 23 giờ cùng ngày, thi thể Ánh được tìm thấy cách cầu sắt khoảng 100 m về phía hạ nguồn.

Thượng tá Lê Vinh Quy, Trưởng Công an huyện Cư Jút, cho biết Khanh khai đã chở Ánh đến khu vực cầu sắt rồi dừng xe, dùng vũ lực khống chế nạn nhân đưa vào bãi ngô ở đầu cầu để cưỡng hiếp. Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, Khanh đã dùng đá đập nhiều phát vào đầu khiến Ánh tử vong tại chỗ. Sau khi giết người, Khanh cởi quần của Ánh, tháo dây cột giày cột chân nạn nhân rồi kéo xuống suối phi tang... 

Có tiền án, nghiện rượu nặng

Trung tá Dương Đình Hải, Trưởng Công an xã Nam Dong, cho biết Khanh đã ly dị vợ và có 2 con. Năm 2004, Khanh bị phạt 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản và mua bán chất ma túy. Sau khi ra tù, năm 2011, Khanh vào Nam Dong sống với vợ chồng em gái. Tháng 1-2014, Khanh làm nhà riêng và đón một phụ nữ về sống với nhau như vợ chồng. “Khanh nghiện rượu, cứ khoảng 2 giờ, công an phải cho uống một ít rượu, nếu không thì gã nôn ói, khó thở” - trung tá Hải nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo