Khoảng 16 giờ ngày 8-4, trong lúc nhặt củi tại khu rừng sinh thái của TP Buôn Ma Thuột (đoạn qua xã Hòa Thắng), một người dân đã phát hiện 1 thi thể nên báo cho cơ quan công an. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1976, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).
Hiện trường nơi ông Hậu tử vong
Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, nạn nhân chết từ nhiều ngày trước trong tư thế nằm ngửa, thi thể cháy sém đang trong quá trình phân hủy. Vị trí ông Hậu chết cách Quốc lộ 27 khoảng 200m. Xung quanh hiện trường, thực bì bị đốt cháy đen. Thông tin ban đầu, ông Hậu có 1 người con và đã ly dị vợ. Khoảng 1 tuần trở lại đây, người dân thường thấy ông Hậu xách theo vali quần áo đi lang thang và nằm ngủ trong rừng.
Hàng ngàn người đi đường dừng xe vào xem
Ngay sau khi phát hiện có người chết, hàng ngàn người dân đi đường đã dừng xe chen chúc vào xem.
Đến khoảng 18 giờ 30, cơ quan công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hậu.
Bình luận (0)