Cây cầu quan trọng, nối khu phố 1 và khu phố 2 nhưng chỉ rộng hơn nửa mét, cao chông chênh nhưng lại chẳng có lan can, ai đi qua cũng phải rùng mình. Ông Trần Quang Huy, sống gần cây cầu này, cho biết trong mấy năm qua đã có trên 20 người bị rơi xuống nước, nhưng may mắn thoát chết (ảnh 1).
![]() |
| Ảnh 2 |
Trong khi người dân mỏi mòn chờ xây cầu mới thì chính quyền địa phương lại xây một cây cầu cách đó khoảng 100 m nhưng chẳng có ai đi vì không có đường (ảnh 2).
![]() |
| Ảnh 3 |
Sau 10 năm, cây cầu gỗ bé xíu, ọp ẹp phía trước nhà số 88D, khu phố 2, phường Thạnh Xuân ngày ngày vẫn oằn mình gánh hàng chục hộ dân qua lại và chuyện lọt cầu cũng xảy ra như cơm bữa (ảnh 3). Người dân ở đây cho biết đã kiến nghị xây cầu mới nhưng chờ hoài chẳng thấy.
![]() |
| Ảnh 4 |
Dù đã mấy ngày trôi qua, trở lại nơi ba mẹ con chị Hoa tử nạn, chúng tôi thấy cây cầu Đình vẫn chưa được gắn lan can nên nguy cơ tai nạn vẫn chực chờ (ảnh 4).



Bình luận (0)