Sự việc bắt đầu từ ngày 19-3 khi em Trâm mất tích cùng một số nữ trang, đồ dùng cá nhân. Hai tháng trôi qua, cả nhà Trâm không tìm được em nên báo công an.
Nhiều ngày trước, con rạch nhỏ trước nhà bà Ngàn bốc mùi hôi thối nên người dân khu vực này đồn đại Trâm đã bị giết và giấu xác.
Tin đồn ngày càng lan rộng khiến hàng trăm người khắp nơi hiếu kỳ đổ về nhà bà Ngàn. Đã vậy, hai ngày trước, một thầy bói phán: “Em Trâm bị cha nuôi (tên Thanh) hiếp dâm. Mẹ nuôi phát hiện ra chuyện này nên cha nuôi dùng khúc gỗ đánh Trâm đến chết, sau đó vùi xác dưới hầm cầu khoảng 1,5m”.
Tin lời thầy bói, hàng ngàn người dân đổ xô đến nhà bà Ngàn đập phá. Họ ném gạch, bắt những người trong nhà phải mở cửa để họ đào nhà tìm xác em Trâm.

Đập nhà người khác chỉ vì tin lời thầy bói
Không phát hiện được gì, họ thậm chí còn yêu cầu chính quyền địa phương phải cho họ đào khu vườn rộng gần nửa công đất quanh nhà. Tuy nhiên đến khuya 2-6 vẫn không phát hiện được gì.
Thiếu tá Dương Văn Kìa, Phó trưởng công an huyện Cai Lậy, cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lực lượng công an chỉ làm công tác bảo vệ hiện trường và để những người dân trên đào hết khu vườn.
Nguyên nhân của chỉ đạo này là do số người dân quá khích lên đến cả ngàn người trong khi việc em Trâm bị giết chỉ là tin đồn. Theo xác minh, cha mẹ ruột của Trâm ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Lúc Trâm được 6 tuổi, ông Chế Văn Thanh (con trai bà Ngàn) đưa Trâm về nuôi.
Lúc 14 giờ ngày 19-3, Trâm có đến nhà bạn học là Trần Thị Ngọc Cẩm và tâm sự sẽ trốn bà nội lên TPHCM tìm việc làm. Cơ quan công an cũng đã xác định Trâm đang ở TPHCM và sẽ sớm đưa em về địa phương để lập lại trật tự an ninh.
Bình luận (0)