Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Rộn rã trước giờ khai mạc

H.Dũng

(NLĐO)- Mặc dù đến 19 giờ 45 tối nay, 27-3, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2008 tại Đà Nẵng mới chính thức khai mạc và đến 21 giờ cùng ngày mới đến phần trình diễn bắn pháo hoa, nhưng từ 17 giờ cùng ngày hàng vạn du khách mọi nơi cùng người dân địa phương náo nức kéo về dọc hai bên bờ sông Hàn để “xí” chỗ chờ đợi thưởng thức đại tiệc pháo hoa có một không hai. Xem video >>

imgLễ khai mạc cùng màn biểu diễn pháo hoa của đoàn Việt Nam

imgMàn biểu diễn pháo hoa của đoàn Hồng Kông - Trung Quốc 

Sáng nay, tại TP Đà Nẵng đi đâu cũng nghe người dân bàn tính làm cách nào để chứng kiến trực tiếp cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế tại sông Hàn được rõ nhất. Chị Nguyễn Thị Dung, cho biết gia đình chị đã mua vé trên sân thượng khách sạn Hoàng Anh Gia Lai để xem biểu diễn bắn pháo hoa. Còn chị Trần Thị Ánh nuối tiếc vì liên hệ nhưng đã hết chỗ.

Các dịch vụ giữ xe mọc lên rầm rộ trên các tuyến đường Yên Bái, Ngô Quyền, Lê Duẩn...

Đến 15 giờ chiều nay, tất cả các khách sạn cao tầng dọc theo sông Bạch Đằng đã không còn chỗ cho du khách. Trong khi đó, mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc được gấp rút hoàn thành. Hàng chục chiếc thuyền hoa trang trí rực rỡ diễu hành trên sông Hàn.

img
Người dân khắp mọi nơi vượt cầu sông Hàn về xem lễ hội pháo hoa

Đèn chiếu sáng của Công ty Glorious (Singapore) thiết kế, với hệ thống ánh sáng trang trí lắp đặt dọc theo các tuyến đường trung tâm Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo được bật sáng, phố phường Đà Nẵng lung linh trong ánh đèn huyền ảo.

“Tôi rất ấn tượng với cách trang trí đèn chiếu sáng và những chiếc thuyền hoa cùng hàng ngàn hoa đăng trên sông Hàn”, chị Nguyễn Thị Hạnh, đến từ TPHCM nhận xét. Còn anh David (du khách người Anh) cũng hồ hởi cho biết không khí trước lễ hội thật sôi động, nhiều chương trình trước khi khai mạc cuộc thi bắn pháo hoa rất hấp dẫn.

Trong lúc chờ đợi xem giờ khai mạc, trên tuyến đường Bạch Đằng, rất đông du khách vừa ngắm xem triển lãm nghệ thuật sắp đặt hoa và tượng đá mỹ nghệ Non Nước vừa thưởng thức biểu diễn nghệ thuật đường phố như ca hát, ảo thuật...

Đến 17 giờ 15 phút, trên con đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo đã đông người, nhiều con đường đổ về sông Hàn đã quá tải. Trong khi đó, các khách sạn cao tầng như Hoàng Anh Gia Lai, Phương Đông, Bạch Đằng... cũng mở thêm dịch vụ cà phê, giải khát trên sân thượng để xem bắn pháo hoa, với giá vé từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng/vé nhưng không còn vé để phục vụ người xem.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo