Chín tháng đầu năm 2009 đã xảy ra 105 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 300 người, hơn 300 người bị thương, tăng 15 vụ (64 người chết) so với 9 tháng đầu năm 2008.
Thiệt hại về người do TNGT như thế là không một thiên tai, thảm họa hoặc thứ tai nạn nào xảy ra ở nước ta có thể sánh bằng.
Có muôn vàn lý do để dẫn tới TNGT nhưng một phân tích mới đây của các chuyên gia về an toàn giao thông cho thấy, trong số những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng có đến 48% số vụ là do lái xe đi không đúng phần đường; hơn 21% do chạy ẩu, vi phạm tốc độ; 9,5% do thiếu chú ý quan sát. Điều này phù hợp với đánh giá mới nhất của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khi khẳng định nguyên nhân chính xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng là do ý thức kém của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, cụ thể là đạo đức nghề nghiệp của một số tài xế còn thấp, chủ xe quá quan tâm lợi nhuận mà quên mất công tác giáo dục, tuyên truyền đạo đức nghề nghiệp cho lái, phụ xe...
Tất cả những điều nói trên cho thấy cùng với việc đầu tư tiền của để nâng cao năng lực giao thông thì rất cần nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông và nhất là vai trò của các chủ phương tiện giao thông. Luật pháp có những định chế rất rõ về trách nhiệm của chủ phương tiện nhưng điều cần hơn trong thực tế là làm sao chủ phương tiện, đặc biệt là chủ xe khách – loại phương tiện gây thiệt hại nhiều nhất về người trong các vụ TNGT- phải trực tiếp tham gia vào các hoạt động làm giảm TNGT, thiết thực nhất là giáo dục, tuyên truyền đạo đức nghề nghiệp cho chính đội ngũ lái, phụ xe.
Những việc làm như thế tưởng rất giản đơn, ai nói cũng được nhưng thực tế lâu nay các cơ quan chức năng cũng như chính quyền các cấp rất ít quan tâm vì xem như đấy là trách nhiệm của các chủ phương tiện, các chủ phương tiện thì lại xem như đấy là bổn phận của lái, phụ xe. Thế nên mới có chuyện khi lưu thông trên đường, nếu không phải là các cung đường thường xuyên bị bắn tốc độ và lại vắng bóng cảnh sát giao thông thì rất nhiều tài xế tha hồ phóng nhanh vượt ẩu, lấn tuyến bất chấp tính mạng của bao người.
Bình luận (0)