Tai biến sau khi tiêm mũi thứ 6
Đến chiều 23- 8, sức khỏe của bệnh nhân Ch. vẫn trong trạng thái nguy kịch do bị liệt tứ chi sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.
Trước đó, ngày 2-8, Ch. bị một con chó của hàng xóm cắn vào chân. Anh liền đến Trạm Y tế xã Phú Hữu A (tách ra từ xã Phú Hữu trước đây) đăng ký tiêm ngừa bệnh dại, loại thuốc được tiêm nhãn hiệu Rabivax- II do Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 2 (Biopharco) sản xuất. Ngày 12-8, anh Ch. tiêm đến mũi thứ 6. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, anh phát hiện tứ chi của mình không cử động được.
Sau khi đưa đến điều trị tại một trạm y tế của huyện Kế Sách - Sóc Trăng, anh Ch. tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào ngày 15- 8 trong trạng thái suy hô hấp, tăng tiết đàm và có triệu chứng yếu liệt tứ chi.
Bác sĩ Dương Thiện Phước (người trực tiếp điều trị cho Ch.) cho biết vào sáng 23-8, dù không còn thở máy và được mở khí quản, nhưng anh Ch. vẫn còn thở yếu và tứ chi vẫn bị liệt hoàn toàn, sức khỏe có chiều hướng xấu.
|
Một số ca tai biến do tiêm vắc-xin ngừa dại gần đây
- Ngày 22-5, anh T.D.H, SN 1979, ở quận 5 -TPHCM, sau khi tiêm 6 mũi
vắc-xin Rabivax-II, bị khó nuốt, tay chân yếu.
- Ngày 20-6, bà Ng.T.H, 47 tuổi, ở quận Bình Thạnh- TPHCM tiêm 5 mũi vắc-xin Rabivax tại Lâm Đồng, người nổi mẩn đỏ, mụn nước, ngứa, nhức.
- Ngày 25-6, cô giáo V.T. H.Th, giáo viên Trường THPT Bán công Nguyễn Đình Chiểu, TP Rạch Giá - Kiên Giang, tiêm vắc-xin ngừa dại Fuenzalida bị sốt li bì, tay chân tê cứng.
- Ngày 25-6, em M.S.Q, 13 tuổi, học lớp 7 Trường THCS Hùng Vương, TP Rạch Giá- Kiên Giang, sau khi tiêm vắc-xin Fuenzalida, bị nổi mẩn đỏ toàn thân, sốt trên 40oC.
- Ngày 25-6, ông Ph.X.B, 49 tuổi, ngụ TP Rạch Giá - Kiên Giang, tiêm vắc-xin Fuenzalida bị nổi mẩn đỏ toàn thân, sốt cao.
- Ngày 25-6, Đ.Ng.Nh, 17 tuổi, ở Đồng Nai, vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trong tình trạng rối loạn hành vi, rối loạn tri giác sau tiêm vắc-xin phòng dại không rõ tên. |
Dự kiến sáng nay (24-8), bệnh nhân Trần Minh Ch. sẽ được chuyển lên điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy- TPHCM.
Chưa biết có phải do tiêm vắc-xin hay không
Theo bác sĩ Phước, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chưa thể đưa ra kết luận chính thức giữa nguồn vắc-xin phòng bệnh dại có liên quan đến chuyện anh Ch. bị liệt hay không, vì còn phải chờ kết luận của các ngành chức năng.
Bác sĩ Phước cho biết, người thân của Ch. tình nguyện để anh ở lại bệnh viện, dù ngay ngày đầu tiên tiếp nhận, bệnh viện yêu cầu phải chuyển lên điều trị tại TPHCM vì nhận thấy sức khỏe của anh rất nguy kịch.
Về nơi anh Ch. tiêm vắc-xin, ông Trần Văn Chiến, Trưởng Trạm Y tế xã Phú Hữu A, cho biết trong ngày 12- 8, y sĩ Phan Ngọc Ẩn tiến hành tiêm mũi vắc-xin thứ 6 cho anh Ch. cùng 3 bệnh nhân khác, nhưng cả 3 người này đều bình an vô sự.
Chúng tôi đặt vấn đề, nguồn vắc-xin này đã được Bộ Y tế thông báo đình chỉ sản xuất và hạn chế sử dụng cách nay khá lâu, nhưng vì sao trạm y tế xã vẫn tiêm cho bệnh nhân. Ông Chiến cho biết từ trước đến nay, trạm vẫn sử dụng loại vắc-xin Rabivax- II để ngừa dại cho bệnh nhân và chưa xảy ra ca tai biến nào ngoài trường hợp anh Ch.
Khi chúng tôi yêu cầu được xem qua nhãn hiệu loại vắc-xin đã tiêm cho anh Ch., ông Chiến bảo đã hết hàng, các lọ thuốc tiêm rồi đã... vứt bỏ ở đâu không biết!
Tối cùng ngày, ông Trần Kim Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang, cho biết trong công văn của Bộ Y tế gởi các địa phương vào tháng 7-2007, chỉ nói vẫn được dùng loại vắc-xin này đến hết năm hoặc đến khi có loại mới thay thế. Các cơ sở y tế do không có lọai vắc-xin nào khác nên phải dùng Rabivax- II tồn kho.
|
Hai con anh Ch. phải xin cơm ăn qua ngày Có mặt tại cái chòi lá chưa đầy 15 m2 của anh Ch. vào chiều 23-8, chúng tôi không cầm được nước mắt khi nhận thấy 2 con gái nhỏ của anh, một 4 tuổi, một 5 tuổi, cứ kêu khóc: “Đói quá mẹ ơi!”. Những người hàng xóm của anh Ch. cho biết, từ khi anh nằm viện, ngày nào hai con anh cũng sang nhà hàng xóm xin cơm ăn. Anh Ch. là con của liệt sĩ. Nhà nghèo, lại không đất canh tác, hai người anh của anh hiện đang sống tha phương để mưu sinh. Mẹ anh mấy chục năm qua đi giúp việc nhà cho người khác sống qua ngày. Vợ Ch. sức khỏe rất yếu, nhưng vẫn cố đi giặt quần áo, rửa chén cho hàng xóm để kiếm 5.000 - 10.000 đồng/ngày nuôi 4 miệng ăn trong nhà. Mấy ngày qua, bà con lối xóm thương tình nên góp lại vài triệu đồng để lo tiền thuốc men cho anh Ch. |
Bình luận (0)