Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thêm 2 vụ cháy “bí ẩn”

Bài và ảnh: PHƯỚC TRỊNH

Những vụ cháy “bí ẩn” lại tiếp tục xảy ra tại gia đình anh Lê Văn Hoàng Báo NLĐ ra ngày 8-7 đã thông tin “12 vụ cháy “bí ẩn” tại một gia đình”, phản ánh về những ngọn lửa... “ma quái” cứ lởn vởn và gây cháy trong và xung quanh nhà anh Lê Văn Hoàng (50 tuổi, trú tại tổ 7, thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình - Quảng Nam) từ chiều 4-7 đến nay

Thật lạ lùng là khi chúng tôi đến nơi, khu vực nhà anh Hoàng lại vừa xảy ra 2 vụ cháy! Anh Hoàng và người nhà cho biết khoảng 8 giờ 30 ngày 8-7, khi đang ở trong nhà thì mùi khét lẹt xông lên. Anh chạy ra sân, thấy khói và lửa bốc lên tại khu vực để củi và bao ni lông. Chưa đầy 10 giây sau, con gái anh lại kêu cháy ở nhà đựng phân bón.

Tính từ lúc 15 giờ ngày 4-7 đến trưa 8-7, trong và xung quanh ngôi nhà của anh Lê Văn Hoàng đã xảy ra 14 vụ cháy “bí ẩn”. Riêng ngày 5-7, nhà anh Hoàng xảy ra 9 vụ cháy.

img
Bồn rửa chén bằng i-nox nhà anh Lê Văn Hoàng bị cong vênh sau vụ cháy. Ảnh: P.Trịnh

Anh Hoàng cho biết, từ khi xảy ra cháy, gia đình anh rất lo lắng nhưng bình tĩnh đối phó chứ không hoảng loạn, không tin vào thế lực “siêu nhiên” nào. Theo thống kê của ông Lê Phú Cường (77 tuổi, cha ruột anh Hoàng), trong 14 vụ cháy bí hiểm nói trên, có 3 vụ cháy tại đống củi ở góc bên phải sân nhà; 2 vụ cháy chỗ để phân bón; 4 vụ cháy tại khu vực chuồng heo và gần chuồng heo. “Đất này là từ đời ông cố tôi để lại cho đến nay. Trước đây cũng bị bom mìn cày xới nhiều lần nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện cháy lạ kỳ như vậy. Gia đình tôi không có ai thù oán chi, cũng không mê tín dị đoan, nên mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ để con cháu và bà con nhân dân khỏi lo lắng...” - ông Cường nói.

Để ứng phó với ngọn lửa rình rập, gia đình anh Hoàng đã chuyển những vật dụng có giá trị và dễ bắt lửa ra khỏi nhà. Lúa gạo cũng đã gửi sang nhà hàng xóm. Tại những khu vực “tự dưng phát lửa”, gia đình anh luôn để sẵn xô nước để... kịp thời ứng phó. Mấy hôm nay, người nhà anh Hoàng mệt mỏi vì lo lắng, phải thức suốt đêm để canh chừng... lửa. Anh Hoàng đúc kết, hiện tượng cháy đều xuất hiện khói trắng có mùi khét lẹt trước rồi mới có lửa cháy.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Theo ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ, ngọn lửa phát cháy có nhiệt độ rất cao, làm cong vênh cả bồn rửa chén bằng inox.

Trao đổi với chúng tôi trong buổi sáng 8-7, ông Phan Thanh Điều, Phó trưởng Công an xã Bình Trung, cho biết: Những vụ cháy chưa rõ nguyên nhân ở nhà anh Hoàng xảy ra từ chiều 4-7, nhưng đến sáng 7-7, UBND xã và công an xã mới nhận được thông tin và cử ngay lực lượng đến hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hai ngày qua, lực lượng Công an xã Bình Trung và Công an huyện Thăng Bình túc trực tại hiện trường. Thượng tá Lương Tấn Tài, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho biết: “Trước mắt, chúng tôi triển khai nắm tình hình, ổn định đời sống nhân dân trong khu vực và tiến hành làm rõ nguyên nhân của vụ cháy để xử lý...”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo