Trưởng ấp Đông Hòa Trần Văn Châu chèo xuồng đưa tôi qua kênh Đứng đến “xóm đêm” này. Nghe tin có nhà báo đến ghi nhận tình hình điện đóm, người dân trong ấp bức xúc kéo tới. Hầu hết người dân trong ấp này phải nài nỉ người dân ở bờ sông đối diện để câu điện xài nhờ với giá cắt cổ. Ông Đoàn Văn Nhiều bức xúc: “Người dân trong ấp mấy chục năm nay lúc nào cũng khao khát được kéo điện để sử dụng. Do câu điện nhờ nên lúc nào cũng thấp thỏm lo âu vì không biết họ cắt giờ nào”. Ông Châu cho biết thêm: “Người dân ở đây đâu dám xài điện nhiều, sợ sử dụng nhiều thì điện sẽ yếu, bị cắt”. Xài tiện tặn như vậy song mỗi tháng hộ nào cũng phải trả tiền điện ít nhất khoảng 100.000 đồng, người sử dụng nhiều lên đến gần 200.000 đồng. Người dân chỉ sử dụng điện để thắp sáng là chính; nếu xem truyền hình thì chỉ dám coi hết chương trình thời sự là tắt, hiếm có nhà nào ban đêm để đèn nên cả khu vực, dù sống bên TP, vẫn tối om. Cụ Hồ Văn Ba, năm nay đã 86 tuổi, ao ước: “Chỉ mong sao có điện để cho con cháu học hành đỡ vất vả. Do giá điện câu nhờ quá cao nên ở ấp này mấy đứa nhỏ mỗi khi học ban đêm phải mở đèn rất hạn chế”. Ngoài ra, việc câu điện, giăng dây kiểu mạnh ai nấy làm, chính quyền không quản lý nên rất dễ gây sự cố nguy hiểm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hiệp, tỏ ra bức xúc: “Toàn xã hiện có 277 hộ xài điện câu kéo nhờ, 195 hộ không có điện. Trong đó, ấp Đông Hòa hoàn toàn không có điện. Dù địa phương đã rất nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng, song chỉ nhận được những lời hứa. Gần đây nhất, lãnh đạo TP hứa trước Tết Nguyên đán 2007 sẽ kéo điện về Đông Hiệp, nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy đâu”. Ông Sơn chỉ ra hàng loạt những khó khăn mà địa phương gặp phải do không có điện, như: ảnh hưởng đến việc học hành của con em, kinh tế thiệt hại nhiều do không thể vận hành máy móc sản xuất gì được... “Không có điện, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ biết tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện sớm để kéo điện lưới quốc gia về cho người dân sử dụng”- ông Sơn bộc bạch.
Bình luận (0)