Với lý do cây sưa (hoàng đàn) đã bị mục, ông Nguyễn Mạnh Quân, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Công viên Văn hóa Đống Đa, đã điều quân đi tìm lao động đường phố đốn cây và trả công bằng cách đổi gỗ.
Cây sưa là loại gỗ quý. Thời gian gần đây, loại cây này được giới đầu nậu săn lùng ráo riết để xuất lậu sang Trung Quốc. Chính vì sự quý hiếm ấy, giá trị của gỗ sưa không quy đổi ra tiền theo mét khối thông thường mà được tính bằng kilogram, lúc cao điểm lên tới 600.000 đồng/kg.
Không đồng tình với việc làm của ông Quân, ông Nguyễn Quốc Khánh, chuyên viên của BQL công viên, đã gửi đơn lên UBND quận Đống Đa tố cáo việc chặt cây sưa này. Chiều cùng ngày, ông Quân nói: “Cây sưa này đã bị mối, mọt, từng bị phạt ngọn, hiện đang nguy hiểm, có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Vì thế, tôi đã chỉ đạo cho anh Cao Văn Sơn, trợ lý của tôi, tìm thợ cưa cây để tránh nguy hiểm cho người dân”. Còn việc “đổi công lấy gỗ”, ông Quân nói đã giao hết mọi việc cho anh Sơn.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc này, ông Đỗ Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội, khẳng định: Cây trên đất công cộng thuộc địa bàn TP, bất cứ trong hay ngoài công viên đều chịu sự quản lý của Sở GTCC. Ông Hoàng nói rõ: “Về quy trình chặt cây, được quy định rõ trong các văn bản hướng dẫn của Sở GTCC, đối với những cây nguy hiểm có nguy cơ ngã đổ, gây ảnh hưởng tới dân sinh, muốn chặt phải có sự đồng ý của ít nhất 4 cơ quan quản lý: đại diện sở GTCC, UBND phường sở tại, BQL dự án di tu của công trình đó và đơn vị thực hiện với mục đích xác nhận rõ tình trạng của cây cần chặt. Sau đó sẽ bàn phương án chặt chứ không có chuyện trưởng BQL có quyền tự quyết định chặt hay không chặt. Nhất là cây sưa lại là cây đang sống và có giá trị rất lớn về kinh tế”.
Hiện nay mỗi mét khối gỗ sưa theo giá thị trường lên tới nửa tỉ đồng. Chính phủ đã có chỉ thị nghiêm cấm chặt hạ, vận chuyển vì mục đích thương mại.
Ông Quân giải thích: “Tôi không biết gì về việc này. Chưa có một văn bản chính thức nào chỉ dẫn việc chặt cây xanh phải xin phép ai hay phối hợp với cơ quan nào. Hơn nữa, tôi là trưởng BQL công viên, tôi cũng còn có “cái uy” của mình nữa chứ! Việc chặt cây chống bão là chuyện bình thường, sao lại cứ phải công bố, xin phép” (?!).
|
Rộ nạn chặt trộm cây sưa Thông tin từ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, chỉ trong hai tháng 6 và tháng 7 này, đã có 20 cây sưa bị chặt trộm tại các địa điểm khác nhau. Thậm chí, ngay cả cây sưa trước cửa UBND TP Hà Nội cũng đã bị kẻ gian lợi dụng trời mưa gió chặt hạ. Điều đặc biệt là trong lúc cây sưa ở gò Đống Đa bị chặt, đã có 3 cây sưa tại các địa điểm khác cũng bị chặt trộm. Xét thấy tính nghiêm trọng của các vụ trộm, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã báo cáo lên UBND TP Hà Nội, Sở GTCC và các cơ quan chức năng liên quan nhằm bảo vệ tốt hơn cây sưa cũng như một số cây quý khác trên địa bàn TP. |
Bình luận (0)