Lý do anh Vàng tìm đến cái chết là buồn tức vì bị vợ mắng. Trước đó, anh Vàng được vợ là chị Mua Thị Chá giao nhiệm vụ đi chợ phiên bán 1 con chó khoảng gần 10 kg. Tại chợ Phố Bảng, anh Vàng bán con chó được hơn 300.000 đồng, sau đó anh uống rượu với bạn bè và chi gần hết số tiền bán chó. Về nhà không còn tiền đưa cho vợ, anh Vàng bị chị Chá cằn nhằn trong nhiều giờ đồng hồ. Trong cơn men say, không làm chủ được hành vi của mình, anh Vàng đã uống thuốc sâu tự tử.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tại Hà Giang tiếp tục điều tra.
Bình luận (0)