Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vụ xe khách lao vào quán cà phê qua lời kể các nạn nhân

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO)- Một số nạn nhân bị thương nhẹ đã kể lại tường tận vụ xe khách lao vào quán cà phê làm 14 người thương vong. Theo các nạn nhân, vụ tai nạn “từ trên trời rơi xuống” nguyên nhân đều do con người mà ra.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sức khỏe 7 nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao vào quán cà phê đã tạm thời ổn định, một số người sẽ được xuất viện nay mai.

img
Anh Nguyễn Trường Lực là một trong những người ngồi quán cà phê bị "xe điên" tông. Ảnh: Phạm Dũng
 
Phó Khoa ngoại thần kinh, BV Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Đình Tùng cho biết: “Khoa ngoại thần kinh tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó hai người bị chấn thương đầu và chấn thương cột sống, người thứ 3 bị nhẹ hơn. Theo chẩn đoán ban đầu, vết thương của các nạn nhân không quá nặng, có thể phục hồi sớm”

Theo bác sĩ Tùng, người bị nặng nhất là Bùi Tuấn Vũ (SN 1992, Bình Phước), nhập viện với nhiều vết thương trên đầu, cổ, có thể bị chấn thương tủy, cột sống và yếu tứ chi.

Nằm trên giường bệnh Khoa Ngoại thần kinh, anh Phạm Mạnh Khương (SN 1987, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) nhớ lại: “Lúc đó khoảng 2 giờ chiều, khi xe qua địa phận huyện Phú Giáo, Bình Dương, tôi đang ngủ thì bất chợt nghe một phụ nữ ngồi phía sau la lớn “Thôi chết rồi”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đại nạn ập đến. Do kính xe bị bể nên tôi thoát ra ngoài rồi cùng người dân cứu những người trên xe”.

img

Anh Khương bị nhẹ nhất và sẽ được xuất viện nay mai. Ảnh: Phạm Dũng
 
Đang được điều trị tại khoa Chấn thương sọ não, chị Trần Thị Mỹ (SN 1988, ngụ Bù Gia Mập, Bình Phước) cho biết: “Khi xe đang lao lên con dốc thì tài xế đánh tay lái vào lề đường rồi tông thẳng vào quán cà phê. Tôi thấy lúc đó tài xế cho xe chạy quá nhanh, có thể một phần do không làm chủ tốc độ nên mới ra nông nỗi”.
 
img
Chị Mỹ nói rằng lúc đó trời mưa nhưng xe đi rất nhanh
 
Nằm sát chị Mỹ là anh Nguyễn Trường Lực (SN 1987, quê Hà Nam) bức xúc: “Tôi bị thương mới là oan uổng. Lúc đó, tôi và một người bạn đang trú mưa ở quán thì “hung thần” từ đâu lao vào hất tung những người tại quán. Lúc đó, hai người khác bị xe khách “nuốt sống” đã không qua khỏi”.
 
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 22-4, tại một quán cà phê trên tỉnh lộ DT 741 đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc làm 2 người chết và 12 người khác bị thương.
 
Theo thông tin ban đầu, xe khách 29 chỗ BS 93N-2794 xuất phát từ Bến xe Miền Đông khi qua địa phận xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương đã bất ngờ lao vào quán cà phê, làm hai người đang trú mưa ở quán tử nạn và 12 người khác (có cả hành khách trên xe) bị thương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo