Chết vì cứu người
Vùng đồng bằng huyện Triệu Phong mấy ngày trước bão số 6 đổ bộ đã có mưa rất lớn, nước ngập đồng. Ngày 29-9, Thanh Nhàn cùng một em nhỏ hàng xóm là Phan Thị Mỹ đội mưa đi chăn bò. Đến trưa, mưa quá lớn, hai em vội về nhà. Đang đi giữa đồng, không may Mỹ bị rớt xuống hồ nước. Thanh Nhàn liền nhảy xuống cứu em Mỹ. Do sức yếu, nước sâu, cả hai chị em cùng chết đuối.
Bà Hoàng Thị Thỏa, mẹ của em Phan Thị Mỹ, vừa sụt sùi khóc thương con gái, vừa nói: “Tội nghiệp cháu Thanh Nhàn quá, cũng vì cứu con gái tôi... Bây giờ hai chị em nó không còn nữa. Nỗi đau đớn của gia đình tôi nhân lên gấp bội”. Ông Hoàng Xuân Hải, bố Thanh Nhàn, nghẹn ngào: “Lặn xuống hồ tìm xác con, tôi thấy hai chị em nó vẫn đang ôm nhau”.
Mặc kệ nhà sập, lao đi cứu người
Tại thôn Mai Gia Phường, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế, ngay trong cơn bão số 6, anh Huỳnh Quang, 33 tuổi, đã không sá gì ngôi nhà của mình đang bị bão đánh tan từng mảnh, lao mình đi cứu hàng chục người dân đang chơi vơi trong gió bão, đưa họ đến nơi an toàn. Bà Nguyễn Thị Hường, 65 tuổi, một trong những người được anh Huỳnh Quang cứu sống, nói: “Nếu không có anh Quang, chắc số người thương vong ở xã này sẽ lớn hơn rất nhiều. Anh Quang đã giành giật mạng sống cho nhiều người”.
Đến thăm gia đình anh Huỳnh Quang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động nắm chặt tay anh, dặn dò: “Tôi rất khen ngợi hành động xả thân cứu người trong bão, lũ của anh. Mong rằng trong hoạn nạn, thiên tai, bà con mình phát huy hơn nữa phẩm chất quý báu này”. Cảm động trước lời biểu dương của Chủ tịch nước, Huỳnh Quang cười bẽn lẽn...
|
ĐÀ NẴNG Vừa học vừa sửa chữa trường lớp Sáng 9-10, tất cả các trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã mở cửa trở lại để đón các em học sinh vào học. Những ngôi trường còn ngổn ngang sau bão. Cây cối trong trường tả tơi, hàng rào gãy đổ chưa kịp dựng lại. Những mái tôn lợp vội và những bức tường vôi còn loang lổ. Tiếng giảng bài chen lẫn tiếng ồn ào của việc thi công sửa chữa lại lớp học. Khi chúng tôi đến Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Liên Chiểu) hàng ngàn học sinh đang học tiết thứ 2. Dưới tầng một, tiếng giảng bài của các thầy cô giáo hòa lẫn trong tiếng đóng tôn ầm ầm của đơn vị thi công sửa chữa lại phòng học ở tầng trên do bão cuốn tốc mái. “Chúng tôi vẫn biết vừa thi công vừa dạy học là ảnh hưởng đến việc dạy và học nhưng đành chịu, không có cách nào khác” - thầy Nguyễn Thành Lễ, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Trãi, nói. Thầy Lễ cho biết, cơn bão vừa qua làm tốc mái gần hết ngôi trường, làm hư hỏng trên 100 bộ bàn ghế. Nhiều học sinh phải ngồi dồn một bàn để học. Nhà trường cũng tận dụng một số phòng làm việc để làm phòng học tạm thời. Tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (Thanh Khê), gần 1.000 học sinh cũng phải học trong cảnh sửa chữa trường lớp. Bão số 6 cũng làm tốc mái hoàn toàn Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (Nại Hiên Đông, Sơn Trà) nên giáo viên trường này phải dạy tăng lên 3 ca/ngày (từ 6 giờ đến 10 giờ, từ 10 giờ đến 14 giờ và từ 14 giờ đến 18 giờ). THỪA THIÊN-HUẾ Người trồng cao su điêu đứng Hơn 2.500 ha cao su ở Thừa Thiên- Huế bị gãy đổ trong cơn bão số 6 khiến người trồng cao su điêu đứng. Ông Nguyễn Ngôn, Giám đốc Công ty Cao su Thừa Thiên- Huế, cho biết chỉ tính riêng huyện miền núi Nam Đông, đã có 1.270 ha cao su bị hư hại, trong đó có trên 700 ha đang khai thác. Nhiều người dân đang có thu nhập từ 30-80 triệu đồng/năm nhờ cao su, giờ bỗng trắng tay. Hiện số nợ của người dân vay vốn trồng cao su khá lớn, khoảng 6,6 tỉ đồng. Ông Ngôn cũng cho biết, Nhà máy Cao su Thừa Thiên - Huế vừa được đầu tư 3 tỉ đồng để xây dựng, vừa thu mua mủ được vài tháng đã phải ngưng hoạt động vì bão làm tan nát vùng nguyên liệu. Ông Huỳnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Phú, huyện Nam Đông, cho biết: “Toàn xã trồng 700 ha cao su, một nửa đang khai thác. Nhờ cao su, Hương Phú đã rút khỏi danh sách xã nghèo. Thế nhưng giờ đây, trên 300 ha cao su đã gãy đổ khiến nhiều người dân khóc ròng vì mất nguồn thu nhập”. Nông dân Nguyễn Văn Minh ở thôn Phú Mậu, mếu máo: “Gia đình tôi trồng 2 ha cao su, nay chỉ còn vài cây. Trước, cả nhà thu nhập nhờ cao su được trên 200.000 đồng/ngày, giờ không biết lấy gì mà sống đây? Tôi hứa với thằng con trai đầu sẽ cưới vợ cho nó vào tháng chạp tới, nhưng có lẽ phải dời lại thôi”... TÂY GIANG- QUẢNG NAM Không có gạo dự trữ cứu trợ trong kho Ông Bh’ríu Liếc, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, bức xúc cho biết: Trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền, UBND huyện đã họp bàn công tác phòng chống bão, cứu trợ đồng bào. Trong cuộc họp, có mời đại diện của Công ty Thương mại Hiên dự. Công ty có trách nhiệm vận chuyển gạo để huyện Tây Giang dự trữ lương thực cứu đói cho đồng bào khi bão lũ xảy ra. Công ty đã mạnh miệng hứa với chính quyền địa phương sẽ có 20 tấn gạo dự trữ tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Bhalêê). Thế nhưng, sau khi bão tan, ông Bh’ríu Liếc và các ban ngành của huyện lội bộ hơn 18 km xuống kiểm tra, chỉ đạo cấp phát gạo cứu đói cho dân, thì phát hiện một thực tế đau lòng: Một hạt gạo cũng không có trong kho. Lúc này, ông cũng không biết hỏi ai vì điện thoại liên lạc bị đứt, đường sá ách tắc hoàn toàn. Một tuần sau bão, nhiều hộ gia đình ở Tây Giang bị đói. Thầy cô tranh thủ “gió to” đi ăn cưới Phòng trường hợp bất trắc do bão, UBND huyện Tây Giang có công văn chỉ đạo các cơ quan phải chú trọng phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh. Thế nhưng, khi có mặt tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, tìm mãi ông Bh’ríu Liếc cũng không biết ông Nguyễn Hồng Tỉnh, hiệu trưởng nhà trường, đi đâu. Hóa ra, tranh thủ mấy ngày “gió to”, ông hiệu trưởng cùng một số giáo viên về quê... ăn cưới! Trong bếp ăn nhà trường chỉ còn bao gạo 50 kg, trong khi có đến 74 học sinh lưu trú tại trường trong thời điểm bão xảy ra. Sau bão, chúng tôi trở lại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc. Ông Nguyễn Hồng Tỉnh tỏ ra rất... bức xúc: “Tôi về nhưng đã giao việc trực bão cho hiệu phó của trường rồi. Trách nhiệm của ai người đó chịu”. H. DŨNG - TH. NGỌC - PH.TRỊNH - NG.NAM |
Bình luận (0)