xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

20 người nhập viện sau khi ăn tiệc Tất niên tại nhà hàng

Trịnh Thiệp

(NLĐO)- Sau khi dự tiệc Tất niên gia đình tại một nhà hàng ở phường 28, quận Bình Thạnh (TP HCM) vào buổi trưa ngày 13-1 (từ 12 giờ -14 giờ), 20 người trong gia đình bị đau bụng, sốt, đi ngoài, khó thở... phải nhập viện.


Anh Phạm Ngọc Toại (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) kể cuối năm, gia đình thường tổ chức họp mặt. Trưa 13-1, gia đình tổ chức tiệc Tất niên tại một nhà hàng ở quận Bình Thạnh, gồm anh em trong dòng họ, gia đình, tổng cộng 24 người.

Sau khi dự tiệc, về đến nhà, anh và 2 người trong gia đình bị đau bụng, đi ngoài, sốt, mệt mỏi, khó thở... Lo lắng, anh Toại gọi điện cho những người khác thì dấu hiệu cũng tương tự, nên mọi người cùng "dắt díu" nhau vào bệnh viện (BV). Theo anh Toại, có đến 20 người bị ngộ độc, trong đó 12 người đang nằm tại BV Mỹ Đức, 2 trẻ em đang nằm ở BV Nhi Đồng 1, những người còn lại đang nằm ở những BV khác.

Đại diện BV Mỹ Đức cho biết vẫn đang điều trị cho 12 bệnh nhân nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm.

20 người nhập viện sau khi ăn tiệc Tất niên tại nhà hàng - Ảnh 1.

Hàng loạt người nhập viện sau khi ăn tiệc tại nhà hàng. Ảnh: GĐCC

Theo đó, trong số 12 bệnh nhân thì có 2 trẻ em (8 tuổi) nhập viện vào chiều cùng ngày (13-1) trong tình trạng mệt, sốt, đau đầu…

BV Mỹ Đức cho biết các bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thức ăn. Trước đó các bệnh nhân nhập viện với tình trạng chung là mệt, thân nhiệt nóng, sốt từ 38,5 đến 39,5 độ C, không ghi nhận nôn, ói hay tiêu chảy.

"Sau khi nhập viện, các bệnh nhân được lau mát, hạ sốt, truyền dịch, lấy máu xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận và theo dõi sát sinh hiệu. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang dần ổn định và tỉnh táo nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi tích cực"- đại diện BV Mỹ Đức nói.

Anh Toại cho biết sau khi anh cùng người thân nằm tại BV, dù rất mệt và không nói được nhiều nhưng anh vẫn cố gắng liên lạc đến nhà hàng B.Q thông báo tình trạng gia đình anh bị ngộ độc. "Tuy nhiên, phía nhà hàng không đến thăm, ngay cả một cuộc gọi điện để hỏi chúng tôi sức khỏe hiện nay ra sao cũng không có. Họ còn đùa khi nói rằng: "Gia đình anh cứ đi cấp cứu đi, khi nào khỏe nhà hàng sẽ mời gia đình đến dùng bữa tiệc khác"- anh Toại bức xúc cho biết.

Sáng nay, anh Toại cho biết bụng vẫn còn đau, người mệt mỏi nhưng phía nhà hàng vẫn bặt vô âm tín.




Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo