xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những sinh linh bị chối bỏ (*): Những thiên thần Tín Thác

Bài và ảnh: ĐÌNH THI

Nghĩa trang Tín Thác sau gần 10 năm thành lập đến nay đã có hơn 8.000 ngôi mộ của những hài nhi vô danh được 3 lão nông ở Lâm Đồng gom nhặt về lo nhang khói hằng ngày

Xót thương trước những mảnh đời nghiệt ngã, 3 lão nông ở xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã chạy vạy, cầm cố giấy tờ nhà đất để mua một mảnh đất lập nghĩa trang cho các sinh linh bất hạnh. Nơi đây còn có cả một mái ấm cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, do các sơ của nhà thờ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cầm sổ đỏ mua đất xây nghĩa trang

"Nguyện vọng và tâm tư xuất phát từ niềm xót thương và lo âu của cộng đồng với những số phận bị bỏ rơi, bơ vơ khi mới lọt lòng nên chúng tôi thành lập nghĩa trang này. Hiện nay, chúng tôi cầu mong sao những số phận này càng ít đi và không ai muốn nghĩa trang sẽ mở rộng thêm nữa" - ông Trần Văn Hy, một trong 3 người lập nghĩa trang, chia sẻ.

Những sinh linh bị chối bỏ (*): Những thiên thần Tín Thác - Ảnh 1.

Hằng ngày, các lão nông thay nhau quét dọn, hương khói cho hơn 8.000 nấm mộ của những sinh linh bất hạnh

Nghĩa trang và mái ấm cùng tên Tín Thác được gọi là Nghĩa trang Các thiên thần. Chỉ có điều hàng ngàn thiên thần an nghỉ nơi đây đều là những sinh linh bất hạnh cùng chung nỗi đau bị tước bỏ quyền sống từ khi còn trong bụng mẹ. Ở đó, những hài nhi vô tội đều được đặt tên thánh và xếp thứ tự theo ngày tháng nhặt về. Hằng ngày, 3 lão nông thay phiên nhau quét dọn, trồng hoa, thắp hương... để nghĩa trang bớt hiu quạnh.

Trở lại nghĩa trang này vào những ngày tháng 10, thời tiết Lâm Đồng đang vào mùa nắng. Khi hỏi về nghĩa trang Tín Thác thì ai cũng biết đến 3 lão nông Trần Văn Hùng (thường gọi Hoan, 63 tuổi), Trần Văn Hy (54 tuổi) và ông Trần Văn Thái (cùng ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - những người thành lập nên và gắn bó với các cháu gần 10 năm nay.

Trong lúc chúng tôi lân la hỏi thăm nhà ông Hùng thì một cháu bé tên Thanh (10 tuổi) nhanh nhảu đáp: "Các chú đi theo cháu sẽ dẫn đến tận nhà cho, ông Hùng là người hiền lành nhất xã đấy ạ" - cháu gái vui vẻ.

Cũng thật trùng hợp, ngay lúc này tại nhà ông Hùng đang có một cặp vợ chồng có con bị chết lưu trong bụng mẹ cần đến ông Hoan giúp đỡ một ô đất trong nghĩa trang để sau này nhang khói. Anh Tường, cha của cháu bé không may mắn, tâm sự: "Chúng tôi vô cùng biết ơn các ông đã thành lập nên nghĩa trang này, đây là nơi an nghỉ của những số phận kém may mắn, ngôi nhà cứu rỗi linh hồn các cháu".

Trao đổi với phóng viên, ông Hùng nhớ lại thời gian đầu không có người hỗ trợ, ông và ông Hy biết được có người bán mảnh đất 1.400 m2 với giá gần 500 triệu đồng. Cuối năm 2008, ông Hy gọi cho nhiều người bạn nhờ giúp đỡ được hơn 30 triệu đồng để đặt cọc. Trong thời gian chờ đợi những tấm lòng vàng, hai ông bàn nhau về nhà lấy sổ đỏ nhà đất của ông Hy cầm cố được 400 triệu đồng để lấy bằng được mảnh đất ấy làm nghĩa trang và thỏa thuận cùng nhau đóng tiền lãi cho đến khi có tiền lấy sổ ra.

"Dù sao những đứa trẻ ấy cũng là một sinh linh, một mạng người nên chúng tôi đã không có chút do dự nào trong quyết định này. Nghĩa trang từ đó được thành lập và lấy tên là Tín Thác. Đến nay gần 10 năm, chúng tôi xây cho các cháu hơn 8.000 ngôi nhà, hy vọng con số này sẽ không tăng thêm nữa..." - ông Hùng nói.

Những ngày đầu thành lập nghĩa trang chỉ có ông Hùng và ông Hy, đến năm 2012, ông Thái cảm thông tấm lòng của 2 người anh đi trước nên xin được vào góp một phần công việc làm cỏ, quét dọn và hương khói cho các cháu.

Mái ấm cho trẻ mồ côi

"Từ đầu năm 2018 đến nay, số lượng các hài nhi xấu số đến đây ít hơn là tín hiệu rất đáng mừng, vì qua những cuộc vận động, chúng tôi cũng đã kịp cứu sống hàng trăm cháu nhỏ. Có nhiều trường hợp, những đấng sinh thành lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của mình mà xót thương không nỡ vứt đi thiên thần rứt ruột sinh ra..." - ông Hoan kể.

Trong số trẻ nhặt được, ngoài những trẻ thiếu may mắn thì các lão nông cũng cứu được các cháu sơ sinh bị bỏ rơi. Những cháu này được gửi vào mái ấm Tín Thác (ở thôn Thanh Xuân 1, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) do các sơ của nhà thờ chăm sóc. Các sơ đặt tên Bảo Ân, Thiên Ân, Phúc Ân... như hy vọng các cháu có một điểm tựa trong đời để vượt qua bất hạnh.

Thành lập từ năm 2009, ban đầu mới chỉ có vài phòng nhưng phải liên tục mở rộng bởi số lượng các bé vào mái ấm quá nhiều. Đến nay sau gần 10 năm, nơi đây có hơn 100 cháu. Hiện cơ sở khá rộng rãi, thoáng mát với 3 dãy nhà theo hình chữ U khang trang, có cả sân chơi, vườn hoa và nơi ăn uống, ngủ, nghỉ tiện nghi.

Sơ Nguyễn Thị Hường (53 tuổi) - người cùng các lão nông lập ra Mái ấm Tín Thác để cưu mang những cháu bé bị bỏ rơi - nói: "Mái ấm ra đời vì tình yêu thương nhằm cưu mang các trẻ có số phận kém may mắn và nghĩa trang vô danh cũng vì mục đích cứu rỗi linh hồn các cháu. Nhưng trong tâm khảm, hầu hết không ai mong muốn trẻ đến mái ấm nhiều hơn và nghĩa trang mở rộng thêm nữa, bởi nghĩa trang càng rộng thì nỗi đau càng lớn, tội lỗi thế gian càng nhiều...". 

Cấp hộ khẩu, thẻ BHYT

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh, cho biết: "Mái ấm Tín Thác là ngôi nhà chung của các cháu bị bỏ rơi. Chia sẻ những khó khăn của mái ấm, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để giúp đỡ các cháu như làm giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu và cấp thẻ BHYT... hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng các bên liên quan như y tế, hội phụ nữ... vận động để hạn chế tối đa trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-11

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo