xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy Lạp: 15 phút thẳng hướng thiên đường

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Thi đấu không mấy ấn tượng trong suốt trận nhưng cựu binh Giorgios Samaras lại trở thành người hùng khi mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công phút 90+3, đưa Hy Lạp lần đầu vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup.

Động tác khoèo chân tưởng khá kín nhưng hóa ra cực kỳ tai hại của Giovani Sio đối với Giorgios Samaras phút bù giờ thứ 3 đã đẩy Bờ Biển Ngà đang hân hoan với tấm vé vào chơi vòng 1/8 rơi thẳng xuống địa ngục. Trọng tài Carlos Vera người Ecuador nghiêm khắc chỉ tay vào chấm 11 mét, chấm dứt luôn giấc mơ của “đàn voi rừng” Bờ Biển Ngà tại giải đấu lần này. Chính Samaras thực hiện thành công quả đá phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 mang tính lịch sử cho bóng đá Hy Lạp ở lần thứ ba tham dự đấu trường World Cup.

 

Pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của Sio (21)
Pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền của Sio (21)

 

Thầy trò HLV Sabri Lamouchi có lẽ chỉ nên tự trách mình vì không biết nắm bắt cơ hội, “cầm vàng lại để vàng rơi” khi mục tiêu đã hoàn toàn nằm trong tầm tay, chỉ còn chờ tiếng còi dứt trận là thành công. Bờ Biển Ngà cùng với Hy Lạp chưa bao giờ vượt qua vòng đấu bảng nhưng quyền tự quyết ở trận đấu này thuộc hẳn về đội đại diện châu Phi khi họ chỉ cần một kết quả hòa trong khi Hy Lạp buộc phải có đủ ba điểm…

Quá nhiều điều để trông đợi từ một trận cầu nhưng rõ ràng, Hy Lạp đã sớm nắm bắt được cơ hội ở phút 42 sau pha chuyền bóng về cẩu thả của Cheick Tiote cho Kolo Toure. Cướp được bóng, Andreas Samaris lập tức phối hợp nhanh với Giorgios Samaras trước khi đột phá thẳng vào trung lộ, dứt điểm thành công trong tư thế đối mặt với thủ môn Boubacar Barry của Bờ Biển Ngà.

 

Samaris ghi bàn mở tỉ số cho Hy Lạp cuối hiệp một
Samaris ghi bàn mở tỉ số cho Hy Lạp cuối hiệp một

 

Yaya Toure sau đó chỉ 2 phút có cơ hội gỡ hòa nhưng sau pha đột phá qua ba hậu vệ Hy Lạp vào vòng cấm, anh lại sút bật một hậu vệ khác của đối phương rất đáng tiếc.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên hấp dẫn hơn với những pha hãm thành của cả hai đội. Phút 74, nhận được bóng sau pha dàn xếp nhanh giữa Gervinho và Yaya Toure, cầu thủ vào thay người Wilfried Bony kết thúc qua tay thủ môn Glykos, gỡ hòa 1-1 cho Bờ Biển Ngà. Đây là tỉ số vừa đủ để Bony và đồng đội đi tiếp nếu như không có pha truy cản lộ liễu và thô thiển của Giovani Sio với Samaras ở những phút bù giờ như đã nhắc đến ở trên.

 

Bony ghi bàn cho Bờ Biển Ngà nhưng đội bóng châu Phi vẫn bị loại đáng tiếc
Bony ghi bàn cho Bờ Biển Ngà nhưng đội bóng châu Phi vẫn bị loại đáng tiếc

 

Niềm vui của các cầu thủ Hy Lạp
Niềm vui của các cầu thủ Hy Lạp

 

Với dàn cựu binh hầu hết tuổi đã trong ngoài “băm” từng thành danh ở đấu trường châu Âu từ 10 năm trước, cựu vô địch Euro 2004 Hy Lạp đã vượt qua lời nguyền “quá tam ba bận”, lần đầu tiên giành quyền tham dự giai đoạn hai của một vòng chung kết World Cup.

 

* Ở trận đấu cùng giờ, Colombia củng cố ngôi đầu bảng C bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước đại diện số 1 châu Á Nhật Bản. Các bàn thắng của Colombia được ghi do công của Juan Cuadrado, Jackson Martinez (2 bàn) và James Rodriguez trong khi Shinji Okazaki ghi bàn danh dự cho Nhật Bản. Như vậy, ở vòng 1/8, Colombia sẽ chạm trán đồng hương Nam Mỹ Uruguay trong khi Hy Lạp sẽ có cuộc đối đầu thú vị với Costa Rica.

 

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo