Về nhà, em nhắn tin nói thích anh ấy và hỏi lại tình cảm của anh. Rồi chúng em có những buổi hẹn hò lãng mạn và em cảm nhận tình cảm anh rất chân thành.
Mới đây, em bảo đi chơi về, nhớ nhắn tin để em không lo lắng. Thế mà anh chẳng nhắn tin, khá khuya, em gọi nhưng máy bận. Sau đó, anh nhắn tin bảo ngủ quên và xin lỗi. Anh đã dối em hay không muốn cho em biết về cú điện thoại ấy?
(Ph.Mỹ - TPHCM)
Bạn Mỹ thân mến,
Đó là lần đầu, chưa thể quy là anh ấy lừa dối… Bạn khoan vội nghi ngờ, hãy ghi nhận sự việc, để ý thêm và kiểm chứng lại tình cảm của hai người dành cho nhau một cách kỹ càng để sau này không thất vọng hoặc hối tiếc. Để khẳng định người ấy có yêu thương mình thật lòng hay không là điều không quá khó nhưng cũng không quá đơn giản, dễ dàng.
Nếu không chứng cứ mà bạn nghĩ vớ vẩn và lo sợ anh ấy dối bạn thì quả không hay. Nhỡ anh ấy có chuyện phải lo lắng, cần giải quyết và trao đổi gấp với gia đình mà tình cảm của hai bạn chưa đến mức được chia sẻ nên anh ấy không nói gì thì sao? Tuy nhiên, để hiểu anh ấy hơn, bạn có thể nhờ một người thân nhắn tin làm quen, xem anh ấy phản ứng thế nào...
Tình cảm “nối” lại mới vài tháng và đang cần tìm hiểu thêm, vì vậy bạn chớ đặt quá nhiều tin yêu của mình vào anh ấy. Chúc bạn sáng suốt.
Bình luận (0)