“Trung thu lại về, trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về một mùa trăng đã qua. Trung thu là dịp nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu và cũng là dịp chúng ta có thể chia sẻ một chút, góp lại tạo nên một đêm rằm vui vẻ, đáng nhớ cho các em nhỏ...”. Đó là những dòng thư ngỏ của Phan Ngọc Diệp và vài người bạn cùng tạo blog vuitrungthu - nơi các bạn trẻ này lên kế hoạch và thực hiện chương trình “Trung thu xóm nhỏ” cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở bãi biển 30-4, huyện Cần Giờ - TPHCM.
Trái tim biết yêu thương
“Hoàn cảnh gia đình các em nhỏ ở đây còn nhiều khó khăn, một buổi đến trường, một buổi ra biển bắt ốc, nhặt nghêu phụ giúp cha mẹ. Bởi vậy, cha mẹ các em khó có thể mua những chiếc lồng đèn, những cái bánh trung thu cho các em”. Đó là lý do để Ngọc Diệp quyết tâm thực hiện đêm trung thu cho các em dù chỉ với hai bàn tay trắng. Bắt đầu lên kế hoạch, gửi thư ngỏ kêu gọi sự sẻ chia từ những người cùng tâm huyết giữa tháng 8, đến nay đã có 25 thành viên đã tình nguyện cùng chung tay với Ngọc Diệp để làm những chiếc lồng đèn trung thu, tổ chức chương trình văn nghệ, mua quà tặng cho các em... Họ đang dồn hết sức mình vào chương trình ý nghĩa sẽ được tổ chức vào đêm 13-9 tại ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, Cần Giờ.
Dù rất bận rộn, nhưng Ngọc Diệp vẫn một lòng hướng về các em nhỏ trong đêm trung thu sắp tới. Trong quá trình biến ý tưởng của mình thành hiện thực, Diệp đã gặp một số rắc rối, khó khăn như thiếu tài trợ, nhiều người không tin vào việc làm này, thiếu thời gian để chuẩn bị..., khiến Diệp mệt mỏi và có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng Ngọc Diệp tâm sự: “Tôi dành tất cả tâm huyết cho chương trình này. Không giúp được gì nhiều cho các em thì cũng sẽ cho các em một đêm trung thu thật vui vẻ. Không là thành viên của nhóm tình nguyện nào mà tôi chỉ là một cá nhân bé nhỏ, tôi không có gì trong tay cả, chỉ có trái tim biết yêu thương thôi”. Chính sự đồng cảm, chia sẻ của nhiều bạn trẻ khác là động lực rất lớn giúp Diệp vượt qua khó khăn để thực hiện chương trình thật tốt như những gì cô đã hứa với lòng mình.
Sưởi ấm lòng trẻ nhỏ
“Mang trung thu tới vùng lũ quét” là thông điệp được dân cư mạng âm thầm truyền cho nhau thời gian qua từ ý tưởng của hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, Trung tâm Nghị lực sống. Những dòng chữ đầy tâm huyết của Hùng đã khiến nhiều người xúc động: “Xã Bình Minh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là địa phương gánh chịu sự tàn phá thảm khốc của trận lũ lịch sử vừa qua với 800 gia đình bị thiệt hại nặng nề. Các em nhỏ ở đây gần như không biết tới niềm vui ngày tựu trường bởi lúa gạo, sách vở, quần áo... đã trôi theo dòng nước lũ. Cha mẹ, anh chị phải chạy ăn từng bữa, thiếu thốn nhiều mặt thì Tết Trung thu với các em càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Chỉ một chiếc đèn ông sao, một gói kẹo, một cái bánh trung thu, một tấm áo lành, một quyển vở cho ngày tựu trường cũng làm cho các em ấm lòng sau những mất mát từ trận lũ”. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã đến với Hùng để cùng thực hiện ý tưởng đẹp này. Hiện, Hùng và các thành viên của Trung tâm Nghị lực sống đang gấp rút những phần việc cuối cùng để mang nụ cười đến với các em vùng lũ quét.
Cùng chung tấm lòng giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có một trung thu đầy ắp tiếng cười, ba thành viên ban quản trị mạng bantui.com là Phạm Mai Hưng, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hoàng Thanh đã tổ chức chương trình “Nụ cười nhỏ, nghĩa cử đẹp” để quyên góp, làm nên những phần quà nhỏ dành tặng các em nghèo ở Trường Tiểu học An Cơ, xã An Cơ, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Dự kiến 270 phần quà sẽ được chuyển đến cho các em vào ngày 13-9, dù mỗi phần quà chỉ khoảng 20.000 đồng bao gồm bánh trung thu, lồng đèn và kẹo, nhưng đó là tấm lòng chia sẻ của các bạn trẻ biết hướng đến cộng đồng bằng những nghĩa cử đẹp với mong muốn đêm trung thu các em sẽ có thêm nhiều nụ cười...
Bình luận (0)