Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chuyện giá xăng và giá bia

NĂM CÀ RỠN

Anh em công chức ta không có gì sướng hơn cuối tuần nghỉ ngơi, xả xì- trét, ngồi vỉa hè đầu hẻm lai rai vài chai và “tám” chuyện. Dưới đây là lược ghi một bữa “tám” chiều cuối tuần qua:

- Quá đã, giá xăng lại xuống thêm 500 đồng nữa. Vậy chứ, ai đời giá dầu thế giới xuống ào ào, mà mấy ổng chủ xăng dầu cứ giảm giá nhỏ giọt, tà tà, theo kiểu để cho dân ta sướng âm ỉ, sướng lâu!

- Đã cái khỉ mốc, mấy cha nội bán xăng theo giá cắt cổ. Giá dầu thế giới xuống từ lâu lắm rồi, mà mấy chả không chịu xuống theo, để ăn cho no. Không có mấy ông nhà báo, chắc chi mấy ổng chịu xuống thêm 500 đồng nữa. Vậy mà bảo giá xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường.

- Không, các ông phải hiểu cần phải có thời gian. Giá xăng dầu chúng ta đã vận hành theo cơ chế thị trường từ ngày 16-9-2008. Như ông lãnh đạo của Petrolimex bảo rằng phải có thời gian chuyển từ cơ chế này sang cơ chế khác, phải giải quyết nhiều vấn đề tồn tại...

- Vậy sao giá xăng dầu thế giới lên là mấy chả nhảy lên theo cái rụp. Nói chung, mấy chả lên rất nhanh, lên tốc độ nhưng khi xuống thiệt khó! Mấy ổng muốn ăn no. Này nhé, chỉ tính riêng Petrolimex, mỗi ngày bán ra khoảng 7.000 mét khối xăng (mỗi mét khối 1.000 lít xăng), với giá cao vời vợi ấy, mỗi lít mấy chả lời ít nhất 4.000 đồng. Cứ nhân lên đi, đó là chưa kể các loại dầu khác, cũng lời ngút trời. Vậy ai dại chi xuống!

- Kinh doanh xăng dầu thiệt đã, bán cái thứ giá trên trời, anh giỏi không mua đi! Mấy ông trùm thì được Nhà nước bù lỗ, mấy đại lý thì thi nhau móc túi người tiêu dùng, vậy mà chỉ mấy mạng bị khởi tố... Hay là anh em mình hùn tiền thành lập tổng công ty xăng dầu khu phố 2, phường 5... đi!

- Đừng giỡn cha, mấy cái này đầy bổng lộc, làm sao mình rờ vào được.

- Tôi mà thành lập được tổng công ty xăng dầu, bảo đảm sòng phẳng với khách hàng. Giá thế giới lên, mình lên; giá thế giới xuống, mình xuống nhịp nhàng... Mình chỉ lời khâu dịch vụ cho phép là đủ sống khỏe rồi...

- Nói vậy chứ mình phải thông cảm cho cái ông xăng dầu. Mấy ổng bảo giá dầu ở Singapore chẳng hạn, xuống 70 USD/thùng, thì nếu mua vào thời điểm đó, phải mất mấy chục ngày sau dân ta mới có thể xài xăng giá ấy, chứ đâu phải có xài liền!

- Tôi không nghĩ vậy, bây giờ người ta mua bán trên mạng, chứ đâu phải qua tận bên đó mặc cả như mua cá, mua thịt mà lâu dữ vậy!

- Biết vậy, nhưng còn phải chuyên chở về nước, cũng phải có thời gian chứ!

- Tôi không biết chuyện đó, đó là chuyện của mấy ổng. Cứ lấy giá cả của bà Ba bán bia đầu hẻm nhà mình thì rõ. Mấy ông không thấy hôm truớc giá bia hạ, bà Ba bán giá hạ liền; bây giờ nó lên chút đỉnh, ta cũng phải trả thêm mỗi chai bia 500 đồng. Chẳng lẽ mấy ông trùm xăng dầu không làm được như bà Ba.

- Ông ví vậy mà cũng ví. Bia là bia, còn xăng là xăng. Cái thứ độc quyền nó ứng xử khác, sao lại đem mấy ông trùm xăng dầu giàu sụ so sánh với bà Ba bán bia ở vỉa hè phố mình! Bà Ba bán bia giá cao thì tụi mình kéo đến quán khác mà uống. Chứ mấy ông xăng dầu đồng loạt bán giá cao, chẳng lẽ ông đi bộ à!

- Ừ nhỉ! Vậy mà cũng “tám”. Thôi dzô 100%, chúc mừng các nhà báo đã giúp chúng ta tiết kiệm được 1.000 đồng/lít xăng!

Bà Ba bán bia móm mém nhìn mấy gã đờn ông xóm mình uống bia, cười tủm tỉm. Tối nay bà ấy bán thêm được vài chai vì thặng dư từ việc giá xăng hạ đến 1.000 đồng/lít!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo