Khi vợ tôi ngủ trưa dậy, tôi có hỏi em cặp bồ với ai thì vợ tôi trả lời là bạn bè nhắn linh tinh cho người quen của tụi nó. Tôi nói người quen của tụi nó sao được, khi tên người nhận tin nhắn lưu trong máy điện thoại của em. Tôi không hỏi gì thêm vì trong nhà lúc đó còn có hai con, nhưng trong lòng tôi giận lắm... Đêm nay, tôi xem lại thì vợ tôi đã xóa hết mọi tin nhắn và cả số điện thoại của người kia, tôi trằn trọc không ngủ được vì ấm ức, tôi có hỏi vợ tôi người đó là ai, vợ tôi không trả lời. Điên lên tôi cho vợ tôi mấy cái bạt tai và cố gặng hỏi về người kia là ai nhưng cô ấy vẫn không trả lời.
Giận quá, tôi giao ước với vợ tôi là cố gắng chung sống như không có chuyện gì xảy ra đến mùa hè năm sau khi đứa con thứ hai thi tốt nghiệp cấp III xong thì sẽ ra tòa ly dị. Trước nay, tôi rất tôn trọng và yêu thương vợ tôi vì cô ấy thật chăm chỉ và cũng hy sinh nhiều thứ để lo cho gia đình và con cái. Nhưng nay niềm tin ấy đã mất, tôi đã bị phản bội. Tôi viết những dòng này tới quý báo mong có sự chia sẻ và tư vấn giúp tôi quyết định như trên có vội quá không?
|
Mọi chia sẻ xin gửi về tamtinh@nld.com.vn hoặc trang Lối sống - Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM. |
Bình luận (0)