Chiều thứ bảy rồi, tôi có việc đến gặp chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Thạch Thảo của Trung tâm Gia Đình Việt. Đang cà kê thì có người đến tìm. Đó là một cô gái rất đẹp, ăn mặc thời trang, mặt mày trang điểm rất kỹ. Vừa bước vào nhà, cô đã khóc òa: “Cô coi, nó lại đánh con nữa nè”. Rồi cô giở áo lên cho chúng tôi xem. Trên tấm lưng trắng nõn, nổi rõ những vết thâm tím…
Bị đánh vì… cái miệng!
“Đầu đuôi ra sao, kể cho cô nghe coi” - bà Thạch Thảo nhẹ nhàng hỏi sau khi thoa rượu thuốc vào vết bầm trên lưng cô gái. Cô thút thít kể: “Nó đi chơi khuya về, con cằn nhằn nên nó bực, hăm đánh. Con bảo có giỏi thì đánh đi. Vậy là nó đánh… Con hết chịu nổi rồi, lần này con nhất định bỏ nó. Cô chỉ con viết đơn làm sao cho tòa đồng ý xử ly hôn”.
Vị chuyên gia tư vấn không xúi, cũng không viết đơn giùm cô gái mà phân tích phải trái, thiệt hơn. Bà căn dặn cô gái không được gọi chồng bằng “thằng”, “nó”; đặc biệt nếu chồng dọa đánh thì không nên thách “vì đàn ông đang nóng giận không kiềm chế được cảm xúc; nghe vợ thách thì nổi máu anh hùng, muốn chứng tỏ ta đây không sợ ai, nói là làm”.
Mất mạng do thách thức
Rồi bà giám đốc dẫn chứng rất nhiều trường hợp thương tâm. Đó là cô Võ Thị Kim D. ở Đồng Nai. Sau khi chia tay người yêu và có người mới nhưng vẫn bị người yêu cũ tìm gặp nài nỉ xin nối lại tình xưa, đã chẳng thương xót, D. còn chửi mắng và thách thức: “Hôm qua, mày bảo đâm tao, có giỏi thì đâm đi…”. Kết quả là D. và anh trai mất mạng, còn anh người yêu bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên tử hình về tội giết người.
Tháng 9-2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án chung thân đối với Nguyễn Phương Tây (ngụ huyện Củ Chi - TPHCM) về tội giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tú Tr., vợ cũ của Tây. Có lần, trong lúc cãi nhau, chị Tr. nói: “Cái mặt ông không biết nhục, đã ly dị rồi mà còn về ở. Ông ở đây như chó giữ nhà cho tôi”. Nghe vậy, Tây lao đến đâm chị Tr. khiến chị tử vong sau đó.
Oan uổng không kém là cái chết của chị Hồ Bích Th. (SN 1965, ở huyện Lấp Vò - Đồng Tháp). Tháng 2-2012, chỉ vì chồng cho thuê sân phơi lúa với giá rẻ mà chị Th. đã chửi và đuổi anh đi. Anh Lê Chí Thanh, chồng chị Th., tức giận lấy dao chém trúng tay chị một nhát. Bị chém, chị Th. không sợ mà còn thách: “Chém thì chém cho chết luôn, nếu tao còn sống, mày không yên đâu”. Kết quả là Lê Chí Thanh đã chém vợ đến chết và bị TAND tỉnh Đồng Tháp xử 20 năm tù về tội giết người.
Theo bà Nguyễn Thu Mai, theo kinh nghiệm từ các chị em giữ được hòa khí trong gia đình, hầu hết là nhờ các chị khôn ngoan, mềm mỏng. Ông bà mình đã dạy “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa có đời nào khê” là vậy. |
Bình luận (0)