Bố mẹ Yến giàu có nhất thành phố nhờ có cửa hàng vàng bạc đá quý. Yến một thời được săn đón, vậy mà lấy chồng, bỏ chồng, rồi giờ lại chửa hoang.
Chàng rể đẹp mã
Phú đến nhà Yến lần đầu tiên với cái xe Honda @ mới cáu. Chưa từng quen Yến trong bất cứ hoàn cảnh nào nhưng cậu vẫn vào nhà, hỏi xin gặp Yến. Thực ra, dân phố núi ai mà không biết Phú, con một sếp ở tỉnh, giờ đã chuyển về Trung ương làm việc, chỉ còn mẹ Phú vẫn ở lại. Phú vừa học xong đại học xây dựng, nghe nói về lại Yên Bái, nhờ uy thế của bố để thầu những công trình quan trọng của tỉnh. Nhưng Yến kể: “Đó là người ta đồn thế, còn thực ra, Phú chưa nhận công trình nào ở tỉnh cả, công việc của anh ấy ở Hà Nội. Trong số những anh chàng đang trồng cây si, tôi chỉ để mắt đến mỗi Phú bởi vẻ đẹp trai phong trần và thái độ như người nhà của anh khi đối xử với mấy cậu khác đến tán tỉnh tôi. Phú hôm nào cũng đến sớm nhất, rồi về cuối cùng. Cứ chàng nào đến là đon đả rót nước mời, gọi tôi ra cùng ngồi tiếp khách. Mấy chàng khác, có nhiều chàng đi cả xe hơi của bố đến, nhưng cũng đều chịu thua ra về”.
Yêu nhau hơn một năm thì cưới. Đám cưới tất nhiên là rất to. Nhưng cũng ngày hôm đó, gia đình Phú trên đường trở về Hà Nội thì bị tai nạn giao thông. Bố Phú mất ngay, còn em gái sau đó mất trong bệnh viện. Mẹ Phú tuy không đi cùng chuyến xe nhưng cũng mất sau đó mấy tháng vì quá đau buồn. Phú bỗng nhiên thành kẻ cô độc. Ông bà Đức thương con gái, thương con rể, nói Phú về nhà ở cùng. Phú bán nhà ở Hà Nội, bán nhà bố mẹ mình, dọn đến ở rể nhà bà Đức.
Chiến tranh kim - tiền
Vợ chồng Yến sinh con đầu lòng, con gái. Phú yêu vợ, thương con nhưng công việc làm ăn luôn gặp trục trặc. Một phần vì bố mất, anh không còn chỗ dựa ở tỉnh để bao bọc các mối quan hệ. Mặt khác, anh như không đủ sức để quên đi nỗi đau gia đình nên không thực sự chú tâm làm ăn. Bao nhiêu tiền bán nhà, anh đưa cho bà Đức hùn vốn vào cửa hàng vàng bạc đá quý.
Sống với bố mẹ vợ, mỗi ngày một chuyện xét soi. Tiền làm ăn được bao nhiêu, ra sao Phú tin tưởng nhưng do bà Đức không công khai việc làm ăn lãi lời nên được đưa đồng nào vợ chồng Phú hưởng đồng nấy, chẳng ý kiến gì được. Mỗi lần cần mua món gì đó lớn, gia đình phải họp, rồi cò kè bớt một thêm hai. Phú tuy không nói ra nhưng khó chịu ra mặt. Cuối cùng, anh đòi lại số tiền đã hùn vốn với mẹ vợ để đi làm ăn riêng.
“Chiến tranh thực sự nổ ra từ đó. Anh không còn nhẫn nhịn như trước, thẳng thắn đòi những gì thuộc về mình. Còn mẹ tôi, dễ gì bà chịu trả lại. Đưa ra kiện thì không được vì ngày đưa tiền có giấy tờ gì đâu, chỉ có tôi là biết rõ anh đã đưa cho bà mấy tỉ đồng. Nhưng tôi nói không lại với mẹ. Anh thấy vậy nói tôi là người không trung thực và bỏ nhà đi. Mẹ tôi không thấy thế làm buồn mà lại mừng, hứa với tôi, nếu tôi bỏ chồng sẽ cho tôi 2 tỉ đồng làm của riêng và mỗi tháng cho tôi 10 triệu đồng để nuôi con” - Yến kể lại.
Con ải con ai?
Khi bé Hà Yên 4 tuổi thì Yến làm thủ tục ly hôn. Bà Đức chỉ trả cho Phú 500 triệu đồng. Yến không muốn sống chung với bố mẹ nữa vì em trai cưới vợ nên Yến dùng 1 tỉ đồng mua một căn nhà khác. Ba tháng sau thì ai cũng thấy rõ bụng Yến nổi to.
Với vẻ mặt hạnh phúc, Yến vừa kể vừa cười: “Mẹ tôi đã rất tức giận khi biết chuyện này. Bà đâu có biết chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên. Bà đã phái người giúp việc đến rình ở cổng nhà tôi cả đêm và biết anh Phú ở đó. Bà gọi đến, mắng tôi một trận tơi bời nhưng cũng chỉ mắng thế thôi, chứ bà vẫn thương tôi, tôi biết. Việc có con cũng là vỡ kế hoạch nhưng cũng rất tốt vì từ khi biết tôi có thêm em bé, anh Phú càng quyết tâm làm việc để có thể tự lo cho vợ con. Với 1,5 tỉ đồng còn lại, vợ chồng tôi đầu tư mở nhà hàng bia hơi. Nhưng cũng phải cảm ơn những sóng gió vừa qua đã giúp chồng tôi thoát khỏi những đau buồn của gia đình trong quá khứ để biết lo cho gia đình hiện tại. Bây giờ, điều quan tâm là liệu chúng tôi sẽ phải cưới lại, đăng ký lại ra sao? Nếu không cưới lại, đứa con này sẽ là một đứa con ngoài giá thú thì tội nghiệp nó quá. Ở cái tỉnh bé nhỏ này, tiếng chửa hoang vẫn còn đáng sợ lắm”.
Bình luận (0)