Sức khỏe là nền tảng cơ bản, là điểm nổi bật để đạt được những thứ khác trong cuộc sống. Bệnh tật, ốm đau, tai nạn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của mọi người. Vậy mà sự không may do tai nạn lại 2 lần đổ ập xuống gia đình ông Nguyễn Văn Bằng ở ấp 4, xã An Lạc, huyện Tân Uyên - Bình Dương. Căn nhà nhỏ bình yên cùng 4 người con đang tuổi ăn tuổi lớn bỗng chốc chao đảo khi ông Bằng bất ngờ bị tai nạn giao thông. Tài sản tích góp được lâu nay không thấm vào đâu trong chuỗi ngày ông trị thương ở bệnh viện. Tiền hết, bệnh tình không thuyên giảm, hiện ông Bằng rơi vào tình trạng liệt nửa người.
Ngày cha lâm nạn, người con trai đầu lòng - anh Nguyễn Thành Trung (SN 1988) - đi theo chăm sóc. Khi biết bệnh tình của cha không cứu vãn được, giấc mơ học hành của Trung đành gác lại để bươn chải mưu sinh. Trung trở thành trụ cột gia đình, cùng mẹ lo lắng cho các em.
Trong một lần đi làm về muộn, Trung lại chẳng may bị tai nạn giao thông. Gia đình, người thân đều nghèo, mẹ anh quyết định bán hết ruộng đất và vay ngân hàng để cứu con. Mấy năm trời ròng rã trôi qua, số tiền nợ ngân hàng đã lên đến 16 triệu đồng, song Trung vẫn phải chịu cảnh tàn phế với chứng bệnh tâm thần. Hai đứa em kế của Trung là Ngọc Dậu và Hùng Vương không còn cách nào khác phải nghỉ học phụ mẹ làm ruộng trên phần đất thuê của người khác. Cố gắng lắm, gia đình họ mới lo được cho đứa con út hiện đang học lớp 5 Trường Tiểu học An Lạc.
Ê kíp thực hiện chương trình Khát vọng sống không khỏi ngậm ngùi khi đối diện với gia cảnh ông Bằng. Tai nạn giao thông thực sự gây nên tội ác. Nó không chỉ phá tan hạnh phúc của một gia đình mà còn nhấn chìm họ trong nợ nần và đối diện tương lai tăm tối...
|
Danh sách những tấm lòng vàng Sau khi phát sóng và thông tin từ Báo NLĐ, chương trình Khát vọng sống đã nhận được sự chia sẻ của các nhà hảo tâm: Ủng hộ cháu Yến bị bệnh tim: Bà Trần Thị Hường (pháp danh Diệu Quốc, ngụ Hoàng Diệu, quận 4 - TPHCM): 200.000 đồng. Chị Trương Ánh Loan (quận Bình Thạnh - TPHCM): 1 triệu đồng. Phúc - Linh (quận 3 - TPHCM): 700.000 đồng. Chị Bích (quận 7 - TPHCM): 200.000 đồng. Huỳnh Minh Trung (Đà Nẵng): 100.000 đồng. Ủng hộ gia đình anh Sơn, chị Cưỡng: Ông Dương Liên Mỹ (quận 1): 500.000 đồng. Bà Trần Thị Hường (pháp danh Diệu Quốc, ngụ Hoàng Diệu, quận 4): 300.000 đồng... (Còn tiếp) |
Bình luận (0)