Nhà soạn nhạc gốc Áo Frederick Loewe không phải lúc nào cũng nổi tiếng. Ông đã học piano với các bậc thầy vĩ đại ở châu Âu và đạt thành công to lớn trong những năm đầu. Nhưng khi đến Mỹ, ông không còn là một bậc thầy piano nữa. Đôi khi ông đã phải làm những công việc khác. Nhưng ông không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình và đã tiếp tục chơi piano và soạn nhạc. Một hôm, cúi mình trên phím piano và say mê chơi đàn với một niềm cảm hứng hiếm có, ông chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc của chính mình. Khi chơi xong bản nhạc và ngẩng lên, ông ngạc nhiên khi thấy ba người ngồi trên sàn say sưa nghe ông đàn. Rồi họ lục túi, gom góp đủ tiền và đặt lên cây đàn rồi lặng lẽ bước đi. Những người này nhận ra vẻ đẹp tiếng đàn của người nhạc sĩ và đã có hành động đáp lại.
Dù bạn làm bất cứ việc gì, hãy làm thật tốt. Khi bạn chọn con đường đạt đến điều tốt nhất qua cuộc đời này, bạn sẽ đem đến cho đời những gì tốt nhất của bạn và bạn sẽ nhận được điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể đáp đền cho bạn.
Bình luận (0)