Lịch sử đã chứng minh, nhiều vị vua chúa, nữ hoàng... đã dành bao tiền bạc, công sức để đi tìm thuốc trường sinh với ước mong giữ mãi tuổi thanh xuân... Thế nhưng, tất cả vẫn chờ đợi ở ngày mai... Còn bây giờ, hãy đến với chị Mu Thị Loan - người đã gắn bó nhiều năm với thuật hồi sinh vẻ đẹp cho phụ nữ.
Ước mơ từ thuở thiếu thời
“Ngày cha mất, gia đình tôi chới với, mẹ đau ốm thường xuyên, 2 em nhỏ mới ở độ tuổi lên 5, 6; còn tôi mới chỉ 16 tuổi, đã phải đi làm phụ giúp mẹ. Bắt đầu bằng nghề phụ đắp mặt nạ, massage... ban đầu chỉ kiếm thêm tiền phụ gia đình nhưng lâu dần thấy nghề này cũng hay hay... ” - Loan kể.
Rồi một ngày, Loan bị tai nạn giao thông. Khuôn mặt xinh xắn của cô gái bị dập nát vì bị kéo lê trên đường. Khi tỉnh lại, Loan gần như không nhận ra mình nữa bởi khuôn mặt sưng phù, chằng chịt những vết trầy xước ăn sâu vào da mặt.
Cô đã khóc rất nhiều. Bạn bè an ủi “các bác sĩ thẩm mỹ sẽ chữa lành vết sẹo, biết đâu sẽ đẹp hơn... ”. Loan thấy đỡ buồn nhưng vào những năm đầu của thập niên 1990, ngành thẩm mỹ trong nước chưa phát triển, những vị bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề cao không nhiều, nếu có thì cũng không thể với tới bởi gia đình Loan vẫn phải ăn đong từng bữa... Cũng từ dạo ấy, Loan đã đặt cho mình một định hướng mở mỹ viện, tự chữa trị và làm đẹp cho mình, cũng như cho những phụ nữ khác.
Nghị lực của cô gái trẻ
Khi vừa tròn 18 tuổi, cô gái trẻ đã hùn với một bạn gái mở thẩm mỹ viện Ngọc Loan tại một con hẻm nhỏ ở quận Tân Bình. Gọi là mỹ viện nhưng chỉ có 6 chiếc giường để khách đến massage mặt, đắp mặt nạ, xăm mắt, môi... Ba năm sau, Loan tách ra, mở một mỹ viện mang tên Lena ngay tại trung tâm quận 1 - TPHCM.
Cuộc đời đôi khi có những khúc quanh khó tiên liệu trước. Không được học cao và cơ hội trau dồi tiếng Anh nhưng Loan vẫn tìm tòi qua sách báo, mạng internet để tìm kiếm cơ hội làm ăn.
Chị Loan (Lena) hạnh phúc bên chồng, con
Thế rồi, chị sang Ý, Đức... tìm đến được với nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Activa của Ý, Peter Thomas Roth của Mỹ... Sản phẩm nhập về, chị là người dùng thử đầu tiên, tự điều trị cho những vết sẹo hằn trên khuôn mặt của chính mình do tai nạn năm xưa. Những người bạn khuyên “hãy cẩn thận”, còn chị tự tin “mình điều trị cho chính mình nếu tốt mới làm đẹp cho khách hàng được”.
Và với bộ sản phẩm đặc trị sẹo kết hợp với dòng sản phẩm làm trẻ hóa da của Activa kết hợp sử dụng máy siêu tái tạo da, sau một thời gian điều trị, những vết sần sùi, nám và sẹo lồi của chị đã dần mờ đi; thay vào đó là một làn da mới mịn màng, tươi nhuận, làm bừng sáng khuôn mặt đôn hậu xinh xắn của cô gái Chăm đầy nghị lực... Niềm vui của Loan đã được nhiều khách hàng chứng kiến và chia sẻ... Tiếng lành đồn xa, nhiều mỹ viện đến đề nghị mua lại các dòng sản phẩm chị nhập về.
Nữ doanh nhân thành đạt
Chị tâm sự: “Cách đây hơn 10 năm, việc tìm kiếm được những dòng sản phẩm, nhãn hiệu mỹ phẩm, máy móc làm đẹp đâu phải dễ dàng. Khi ấy, tôi đi mua máy móc và mỹ phẩm chủ đích để chữa trị cho chính mình. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có lúc mình sẽ thành một nữ doanh nhân. Bởi nghề mà tôi yêu thích và đeo đuổi chính là nghề làm đẹp cho phụ nữ”.
Cùng với đà phát triển của kinh tế, nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn dần. Các mỹ viện được thành lập nhiều hơn, việc cung ứng những sản phẩm làm đẹp cũng ngày càng tăng. Từ nhu cầu đó, Công ty TNHH Thương mại Lyna được thành lập, chuyên nhập khẩu và phân phối độc quyền các nhãn hiệu mỹ phẩm, máy móc làm đẹp danh tiếng trên thế giới như Activa, Sensol, Sharp & Botanica, Peter Thomas Roth, DerM, Dr.Pga, Beuty-Tox, Csmax... của các nước Ý, Mỹ, Đức, Anh...
Từ một mỹ viện, đến nay chị đã mở thêm hai thẩm mỹ viện nữa. Điểm đặc biệt ở hệ thống mỹ viện này là sử dụng công nghệ làm đẹp không cần kim tiêm và dao kéo.
Đó là, sử dụng các dòng mỹ phẩm kết hợp với hệ thống máy móc hỗ trợ điều trị nếp nhăn, nâng cơ mặt làm săn chắc da; máy làm ốm, tan mỡ, săn chắc nhanh bằng tia hồng ngoại và hệ thống massage điện từ... Loan còn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn cho khách hàng chuẩn bị mở mỹ viện rất tận tình, không giấu nghề...
Người chồng tận tâm
“Trong cuộc đời, có hai điều mà tôi không bao giờ mơ tới là thành lập công ty và lấy chồng nước ngoài”. Trong một buổi tiệc cưới của người bạn, Loan ngồi cùng bàn với một người đàn ông lớn tuổi rất hiền, hay cười. Cảm mến nghị lực của cô gái trẻ, anh ngỏ lời muốn cùng cô đi tiếp cuộc đời. Phải mất hơn một năm đắn đo, vì người đàn ông ấy lớn hơn chị đến 20 tuổi, lại ở tận Malaysia xa xôi mà chị mới chỉ thấy trên bản đồ, lại không biết tiếng, trình độ chênh lệch...
Nhưng rồi, cũng chính vì tấm chân tình của người đàn ông ấy, chị đã chấp nhận. Chồng Loan khuyến khích chị trau dồi thêm tiếng Anh, tổng duyệt trước khi chị đi nước ngoài từ phong cách, trao đổi, giao tiếp... Nhiều lúc chị giận khi bị săm soi từng ly, từng tí nhưng “... anh yêu em, muốn em làm việc với người nước ngoài, những hãng lớn danh tiếng phải tinh tế, chu đáo, kỹ càng, không có một hạt sạn để tạo niềm tin... ”. Lời tâm tình của người chồng khiến chị chợt tỉnh ngộ. Quả thật, những lần sát hạch nghiêm túc ấy đã giúp chị có thêm sự tự tin, một mình ra biển lớn.
Cậu con trai đầu lòng, Loan đặt tên là Azim - có nghĩa là mặt trời soi sáng. Và chị đang mang thai đứa con thứ 2, một bé gái với cái tên Allena - thiên thần làm đẹp...
Bình luận (0)