Này nhé, hôm thứ sáu (3-10), Quốc hội lãnh thổ Đài Loan ẩu đả nhau dữ dội (tivi chiếu đàng hoàng nhé!), làm lãnh đạo y tế Đài Loan ông Yeh Ching-huan, bị u đầu sứt trán, phải nhập viện cấp cứu! Nguyên nhân: Ngành y tế cho nhập sữa Trung Quốc có chất melamine gây sạn thận, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.
Ông bạn tôi lần đầu tiên chứng kiến các ông nghị Đài Loan đánh nhau trên tivi, dù các phóng viên có mặt ra sức can ngăn, thì bật cười. Còn tôi nghe kể lại thì thấy bình thường, vì ở Đài Loan thỉnh thoảng các ông nghị lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau, báo chí đăng hà rầm.
Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, tôi thấy giật mình! Tại sao mấy ông nghị Đài Loan làm dữ dằn vậy? Chắc họ cạnh tranh nhau trên chính trường, muốn làm mất uy tín nhau giữa đảng này đảng nọ chăng? Tôi cũng thấy Đài Loan xử sự cái vụ sữa có chất melamine là khá tốt. Ví dụ như khi phát hiện sữa nhãn hiệu Nestle sản xuất ở Trung Quốc có nhiễm melamine, họ lập tức đình chỉ bán ngay loại sữa bột nổi tiếng này trên toàn lãnh thổ, dù Nestle là một hãng sữa lừng danh ở châu Âu.
Cũng ngay lập tức, họ rút hơn 160 sản phẩm sữa, bánh kẹo, thực phẩm giàu protein... có melamine khỏi các cửa hàng, siêu thị. Ngoài ra, họ tham vấn với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về định lượng melamine có trong sữa bao nhiêu là an toàn để tư vấn cho toàn dân. Phải nói ngay rằng ngành y tế họ phản ứng rất nhanh. Vậy mà lãnh đạo y tế của họ cũng bị choảng giữa nghị trường, đến nỗi phải đi chầu bệnh viện!
Nghĩ sâu xa hơn, ở nước ta thiệt là may mắn. Nói thẳng ra là các quan chức ở nước ta quá may mắn, vì dân mình hiền lành quá. Xin dẫn chứng:
1. Vụ Vedan đầu độc sông Thị Vải và nhiều nhà máy khác đầu độc các con sông lớn khác như sông Sài Gòn, sông Hồng..., chúng ta xử lý tà tà. Thậm chí Vedan có đầy đủ bằng chứng giết chết sông Thị Vải như vậy mà vẫn cứ để nhà máy này sản xuất. Mà đã sản xuất thì phải có nước thải, nó thải đi đâu?
2. Vụ sữa có melamine, ta cứ làm lai rai, mỗi ngày công bố vài loại sữa có melamine... chắc cả tháng nữa vẫn chưa công bố hết. Và người dân tất nhiên phải chịu rủi ro, uống melamine là cái chắc!
3. Vụ hàng chục cây xăng móc túi người tiêu dùng năm này qua năm khác, chúng ta cũng mới chỉ phạt tiền, khởi tố vài vụ. Rõ ràng ông chủ các cây xăng này đã phạm pháp, phạm tội móc túi nhân dân.
Hãy giả định, đặt 3 cái vụ này lên lãnh thổ Đài Loan, chắc nghị trường trở thành võ đài mất! Cho nên phải kết luận rằng làm quan ở xứ ta sướng thiệt. Bởi đơn giản, sông Thị Vải chết tức tưởi là do cái nhà máy Vedan nó giết, chứ cán bộ môi trường của ta có can chi! Vụ sữa có chất melamine là do các nhà sản xuất sữa ở Trung Quốc xuất khẩu sang nước ta, chứ cán bộ vệ sinh an toàn thực phẩm, cán bộ quản lý thị trường, hải quan có tội gì! Vụ hàng chục cây xăng móc túi dân là do mấy ông chủ cây xăng muốn làm giàu nhanh, làm giàu bất chính, chứ mấy ông quản lý thị trường địa phương có dính líu gì!
Vậy cho nên làm quan ở ta sướng thiệt!
Bình luận (0)