Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mở lòng đón người khuyết tật

Bài và ảnh: Mỹ Dung

Cứ ngỡ rằng nhịp sống vội vã sẽ như vòng xoáy cuốn cả nếp sống tương thân tương ái. Nhưng vẫn còn đó sự sẻ chia đùm bọc đầy tình người

Tôi tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế, về Tây Ninh tính xin việc ở quê nhưng mãi không nơi nào nhận. Dù ở đó, người tốt nghiệp từ Trường ĐH Kinh tế không nhiều”. Vũ Thị Anh Thư, hiện đang công tác tại quận 1 - TPHCM đã kể về những ngày vất vả xin việc của mình. Cơn sốt bại liệt năm lên 2 tuổi đã làm đôi chân lành lặn teo lại khiến Anh Thư không còn khả năng đi đứng như người bình thường.

Cánh cửa không khép

Thư là thành viên thứ 17 trong tập thể những người cùng cảnh ngộ được nhận vào làm việc tại Chi cục Thuế quận 1 - TPHCM. Nhìn vẻ mặt tươi vui của Thư sau 2 tháng làm việc tại đây, có lẽ ít ai tưởng tượng ra sự buồn phiền của cô những ngày trước đó. “Hồi còn ở nhà, sợ tôi buồn, mẹ cứ động viên: Người ta cũng thất nghiệp đầy ra đấy, có phải mỗi mình con đâu... Cứ ở nhà phụ mẹ là được rồi”. Thương mẹ, Thư cũng phụ việc này, việc kia nhưng tủi thân lắm, bởi cô cảm nhận rõ sự cách biệt giữa cô với những người bình thường khác. Nỗi buồn của Thư cũng là nỗi đau của người mẹ. Có lẽ vì thế, khi biết tại TPHCM có nơi nhận người khuyết tật, bà tức tốc đến xin cho con gái vào làm.

Cũng như Thư là trường hợp của Lâm (cử nhân triết học, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM). Về Củ Chi với mong muốn xin được việc làm, nhưng rồi mọi cánh cửa văn phòng, công ty... đều đóng chặt. Đã có lúc Lâm nản lòng. “Tôi ngại tiếp xúc và dần thấy mình thật vô dụng, cho đến khi tôi được nhận vào làm việc tại Chi cục Thuế quận 1, lúc này tôi mới biết vẫn có những cánh cửa đang chờ chúng tôi bước vào. Cơ hội là điều quý giá nhất mà nơi đây đã dành cho tôi, nếu không tôi mãi là người “vô dụng” trong mắt mọi người, kể cả bản thân mình” - Lâm bộc bạch. Những nụ cười như Lâm, như Thư đã nở trên môi nhiều người khuyết tật khác.Vì trên trang web dành cho người khuyết tật www.vietnamgateway.org còn rất nhiều cơ hội mở ra cho họ.

Người khuyết tật và thế mạnh riêng

Không chỉ cơ quan Nhà nước, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tư nhân cũng mở lòng với người khuyết tật. Ý nghĩ về việc thành lập một công ty thời trang nhen nhóm trong chị Nguyễn Thuận Minh Thư, Giám đốc Công ty Thời trang Minh Thư, từ khi chị mới 15 tuổi. “Mình có người mẹ đỡ đầu là người khuyết tật, mẹ rất giỏi. Chính mẹ đã dạy cho mình biết sống tự lập”. Có lẽ vì thế, ngay khi có khả năng thành lập công ty (năm 2004), Minh Thư đã bắt đầu nhận người khuyết tật để đào tạo miễn phí và tạo việc làm cho họ. Nhưng thực tế, việc rao tuyển tìm người của chị không đơn giản, người khuyết tật vẫn không biết đến địa chỉ này. Chị lân la tìm đến các trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, hội người khuyết tật để tìm người. “Tôi nghĩ rằng, người khuyết tật vẫn có thế mạnh riêng, nhiều người có khả năng thực sự. Tôi muốn tạo điều kiện để họ sống bằng năng lực của mình”. Giờ đây công ty của chị đã có nhiều người khuyết tật làm việc. Hoàng Thị Hà, một người vừa được nhận đào tạo nghề tại đây, cho biết: “Tôi cũng đã đến nhiều nơi để xin việc. Nhưng khó quá, may mà được nhận vào đây”. Hà cho biết, công ty sẽ dạy cho đến khi Hà lành nghề và có thể làm việc độc lập.

Chị Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Chương trình Người khuyết tật và phát triển (DRD), cho biết: “Chúng tôi chỉ mong mọi người nhìn người khuyết tật khác đi. Hãy cho họ cơ hội”. Có lẽ đây cũng là mong muốn của nhiều người. Ông Đặng Khắc Phúc, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận 1, nói: “Một cơ quan, một doanh nghiệp, một đơn vị không thể tạo cơ hội cho hết thảy những người khuyết tật. Cần lắm những tấm lòng biết thương người như thể thương thân”. Những người như ông Phúc, chị Yến, chị Minh Thư biết rằng, việc họ làm còn nhỏ bé so với số đông những người khuyết tật. Điều họ mong muốn là Nhà nước cần có chính sách ưu đãi dành cho những đơn vị nhận người khuyết tật, để họ có thể mang nhiều niềm vui hơn nữa đến với những người có số phận không may.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo