Cho rể ra rìa
Tuy nhiên, vì sự quý ấy, nhiều gia đình đã đối đãi với con rể giống như khách. Rể thường được tiếp đãi nồng hậu nhưng ít khi được tham gia bàn bạc và chia sẻ những chuyện đại sự trong gia đình. Anh Lộc, chồng chị Liên, là một trong số đó. Vợ chồng chị đều cùng quê Hương Khê (Hà Tĩnh). Bố mẹ chị Liên vào Nam theo diện cán bộ tăng cường. Ông bà có hai người con trai, mỗi mình chị Liên là gái nên rất được cưng chiều. Anh Lộc kể: “Ngày tôi vào TP học rồi quen Liên, khi về ra mắt, biết là đồng hương, bố mẹ vợ tương lai vui lắm. Ông bà rất quý, có miếng gì ngon cũng để dành. Những ngày đầu mới lập nghiệp khó khăn trăm bề, sự quan tâm của bố mẹ vợ khiến tôi thấy ấm áp vô cùng”.
Nhưng bây giờ chính sự quan tâm ấy lại khiến anh Lộc cảm thấy ngại mỗi khi đến nhà bố mẹ vợ chơi. Anh kể, giờ các cụ đã về hưu, đồng lương chẳng được bao nhiêu, trong khi giá cả tăng chóng mặt mà mỗi lần thấy vợ chồng anh về, bố mẹ lại bày biện đủ thứ. Ngại hơn là giỗ chạp, việc họ hàng, chỉ có hai người anh trai đóng góp, còn vợ chồng anh Lộc thì miễn vì chị Liên là con gái. Cho đến khi bố chị Liên mất, hai người anh trai chia đều đóng góp để lo “hữu sự” cho ông cụ. Đến lúc này, vợ chồng anh Lộc mới nghẹn ngào giãi bày nỗi khổ tâm.
Để rể không là khách
Nếu như người con dâu ít bị bố chồng xét nét và có cái nhìn độ lượng hơn mẹ chồng thì đối với chàng rể, bố vợ thật khó gần. Anh Dũng Tuấn, kiến trúc sư, lấy vợ đã 5 năm nhưng cuối tuần phải đưa vợ con về thăm ngoại là một cực hình. Anh Tuấn tâm sự: “Để bà xã và cu Bi vui chứ thực sự mình cảm thấy ngại mỗi khi về chơi, ở lại bên nhà”. Điều anh Tuấn ngại nhất là phải đối mặt với bố vợ. Anh cho biết, anh rất mê bóng đá, hồi mới lấy chị Ngọc, về nhà vợ chơi, mỗi lần xem bóng đá, anh nhảy cẫng lên reo hò, bố vợ anh thấy thế nói gọn một câu: “Anh máu mê dữ nhỉ” rồi bỏ về phòng. Từ đó, nếu có gặp trận đấu dù hay đến mấy anh cũng đành ngồi xem trong im lặng. “Nhiều lúc ăn cơm, bố vợ rót ra vài ly rượu, sợ ông phật lòng nên tôi cũng uống nhưng trong lòng khó chịu vì hai người đàn ông - hai thế hệ, chẳng biết nói chuyện gì, năm ba câu hỏi thăm là không còn gì để nói...” - anh Tuấn bộc bạch.
Theo TS tâm lý Vũ Gia Hiền, chuyện rể thành khách trong gia đình vợ và tâm trạng ái ngại của họ là kết quả của lối ứng xử giữ kẽ mà ra, nhất là bố vợ và chàng rể. Bố vợ thì nghĩ rằng nếu mình đối xử với con rể xuề xòa sẽ mất uy, còn con rể thì lo bố vợ bắt bẻ, phật lòng nên không dám cởi mở. Từ đó, hình thành khoảng cách và cả sự hiểu lầm không đáng có. Theo TS Hiền, bố mẹ vợ nên dành nhiều thời gian chuyện trò, hỏi han chàng rể về bố mẹ, người thân của anh ta và khuyến khích chàng rể tâm sự những thuận lợi cũng như khó khăn trong cuộc sống riêng và cùng nhau làm một công việc nào đó để tạo bầu không khí ấm cúng, thoải mái.
|
Con rể cứu nguy Thật ra, trên thực tế có không ít chàng rể trở thành người con tốt, trụ cột của gia đình vợ. Anh Ng. C từ một huyện nghèo của tỉnh Quảng Bình vào Nam lập nghiệp, ngày anh cưới chị L., con gái cưng của một “đại gia” ở TPHCM, không ít lời ra tiếng vào. Thế nhưng, gia đình vợ đối đãi với anh rất tốt. Sau một thời gian theo bố vợ học hỏi cách làm ăn buôn bán, anh C. tậu được nhà, đưa vợ con ra ở riêng. Vừa rồi, do làm ăn thua lỗ, bố mẹ vợ của anh C. có nguy cơ mất nhà khi tuổi đã cao. Anh C. đã bỏ tiền ra chuộc lại nhà giúp bố mẹ vợ và gầy dựng lại cơ nghiệp. Anh C. cho biết: “Không có bố mẹ vợ thì tôi đâu có được như ngày hôm nay, ông bà thương yêu tôi như con, sao tôi có thể đối xử bạc được”. |
Bình luận (0)