Thèm cả cơm lẫn phở
Hoàng và Nhàn yêu nhau là mối tình đầu, mặn nồng suốt 5 năm rồi cưới ngay khi vừa rời ghế đại học. Từ khi lên chức trưởng phòng kinh doanh, thường xuyên đi tiếp khách giao dịch, Hoàng đâm ra mê “hàng trẻ” cho bằng anh bằng em, mặc dù vẫn nể “đồ nhà”. Nhàn chua chát: “Trẻ không chơi già đổ đốn, người ta nói chẳng sai!”.
Giờ thì Hoàng đang dập dìu với một em sinh viên nghệ thuật trẻ, đẹp, chân dài đến nách để “làm đẹp đội hình” lấy điểm với đối tác làm ăn. Nhưng Hoàng vẫn “sợ” Nhàn, vì anh không quên cô tần tảo hy sinh, chăm bố mẹ con cái thay anh để anh bay nhảy.
Bố mẹ chồng cũng hết lời bênh vực con dâu. Thế là Hoàng trở thành kẻ khéo mồm dễ sợ: “Con bé ấy toàn chủ động, anh thấy nó tội nghiệp quá…” , “Con bao giờ chả coi vợ con con là nhất, kia là chuyện làm ăn, bố mẹ cứ yên tâm”…
Đối phó cả 2 chiến tuyến khiến anh thấy mệt mỏi. Vợ con, bố mẹ già buồn bã âu sầu cũng làm anh áy náy, nhưng mỗi khi nghe giọng ngọt ngào của “con chim non” uốn éo qua điện thoại thì như có một ma lực, thói đàn ông ham hố lại hút Hoàng đi. Tham lam ư? Hoàng ngụy biện rằng, ai chẳng tham lam, nhưng quả thật sự “đa mang” này làm anh luôn căng thẳng, gồng mình. Ai bảo ăn cả cơm cả phở là không mệt?
Muốn chứng tỏ tính đàn ông
Hưng là một người đàn ông ba phải, làng nhàng, không có gì nổi bật. Cưới một người vợ sắc sảo và đảm đang, đảm nhiệm kinh tế trong nhà càng khiến anh kém tự tin. Anh muốn khẳng định ý chí nam nhi bằng cách .. cặp bồ. Anh run rẩy đi đến chỗ hẹn, hùng hổ lên giường, mãn nguyện như được trả thù đời và sợ sệt khi nghĩ đến chuyện bị vợ phát giác.
Lúc nào thần kinh anh cũng căng như dây đàn trong các cảm giác trái ngược. Nhưng anh vẫn duy trì, vì đó là “điểm son” duy nhất đáng nói trong cuộc sống buồn tẻ, chán ngắt của anh. Hưng chỉ phấp phỏng lo đến một ngày, vợ phát hiện, rồi anh lại cun cút theo vợ về nhà như một chú cún, xung quanh mọi người xì xào dè bỉu: Thằng này có mỗi việc ngoại tình mà cũng không nên!
Nhu cầu sinh lý
Con cái thành đạt, gia đình khá giả cũng là lúc người vợ không còn mặn mà chuyện gối chăn. Anh chồng U60 thậm thụt đi giải quyết bức xúc ở ngoài nhưng vẫn ngại dân tình phát hiện thì ôi thôi, tan tiếng gia đình êm ấm, mất mặt lũ con. Mỗi khi về nhà, anh vẫn e ngại liếc nhìn thái độ vợ con như một đứa trẻ có lỗi tội nghiệp.
Trăm nẻo dẫn đến nhu cầu ăn phở mà có thể là vì cơm hơi nát, cơm ngon nhưng ăn mãi cũng muốn đổi khẩu vị, hay vừa thích phở nhưng vẫn thèm cơm. Run rẩy khi ăn càng làm phở thêm hấp dẫn, nhưng cũng làm tổn hại mất bao nhiêu nơ ron thần kinh của các ông chồng!
Bình luận (0)