Khá khen lãnh đạo Bình Thuận chịu chơi, treo chức hai trự này. Nhưng bàn dân thiên hạ thấy chưa đã, đáng lẽ phải cách chức, cắt... tay (tay dùng để ôm em út) mới phải. Bởi người dân địa phương bầu ra hai vị đó để làm đầy tớ cho dân, sao đầy tớ lại đi hát karaoke ôm! Mà đi hát karaoke, là hát bằng miệng, sao lại... hát bằng tay! Nhưng dù sao Bình Thuận vẫn còn nghiêm hơn Bình Phước. Nhớ cách đây nửa năm, có một vị quan khá to đi uống bia có tiếp viên hầu, bị vợ - cũng một quan đầu ngành tỉnh ấy - đánh ghen banh chành, dùng ly bia thay cho đao kiếm, khiến cô tiếp viên nọ chấn thương phần mềm phía trên, chảy máu. Vậy mà cả hai cũng chỉ bị phê bình nghiêm khắc. Có lẽ Bình Phước không đủ chứng cớ để kết tội vị quan nọ đi uống bia ôm, chỉ uống bia có tiếp viên mà thôi. Mà uống bia thì phải có người rót thì đúng rồi, chứ có ôm iếc chi đâu! Vậy là cả hai vợ chồng không đi toong đời nhà quan, tiếp tục làm quan nhưng báo chí, công luận được dịp đay nghiến, cho đến bây giờ cũng còn đay nghiến!
Chuyện ôm bất chính gây tai hại khôn lường. Kiểu như hai vị quan xã nọ đi karaoke ôm mà bị treo chức, nếu Bao Thanh Thiên còn sống, qua Việt Nam thị sát, chắc ông bắt cả rổ, cả bồ! Mà Bao Thanh Thiên đã bắt tận tay day tận cánh, thì chỉ có cắt chứ không có treo chi cả.
Bình Thuận mới chỉ treo chức hai vị quan xã có vài tuần nay. Để coi thử đủ 3 tháng, các vị ấy có trở lại chức cũ hay không. Có người cam đoan là hai vị này sẽ trở lại chức cũ, vì chuyện karaoke ôm, có chi mà ầm ĩ, bởi ai mà chẳng ôm! Có lắm quan chức không chỉ ôm, mà còn chơi tới bến, miễn là đừng để thằng nào đó nó chơi xỏ lá tố cáo bậy bạ, là được.
Nhưng ngẫm sự đời, cứ cho là sau khi treo chức 3 tháng, hai trự quan xã nọ trở lại chức cũ, họ sẽ làm việc với dân như thế nào nhỉ? Dân ta có tật hay đặt “biệt danh”, thế nào cũng gọi hai ông quan ôm nọ là “ông chủ tịch ôm”, “ông hội đồng ôm”. Cái tên thiệt hay, đúng bản chất!
Cũng có người bảo, hai vị ấy không thể trở lại chức cũ. Làm sao họ có thể nhìn mặt dân mà làm việc? Nhưng suy cho cùng, hai cái chức ấy nhẹ hều, có kiếm chác cũng vài ba chai đủ đi ôm, đi uống cho đã cái tay, cái lỗ miệng, chứ có nhiều nhặn gì cho cam. Khổ nhất là vợ hai vị quan ấy hành hạ đức phu quân ham ôm iếc mà bẽ mặt. Đã làm quan, dù lớn nhỏ cũng là đầy tớ nhân dân, sao đầy tớ lại hành dân, kiếm chác đi ăn nhậu, đi hát karaoke ôm? Hay là các vị ấy làm việc quá căng thẳng, đi xả xì-trét? Hay là các vị ấy đi thực tế, đi khám điền thổ để làm trong sạch hóa địa bàn? Ậy, cẩn thận, đừng để các vị ấy oan, là không được nhé!
Một đề xuất có tính xây dựng: Thôi, đừng để dân họ ghét, hai trự nên làm đơn xin từ chức, về nhà mở nhà hàng karaoke ôm, để hát hò cho sướng... cái tay!
Bình luận (0)