icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sành điệu kiểu đua đòi

Ngọc Mai - Yến Thy

Nhiều học sinh ăn chơi, đua đòi là do thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Có em được cha mẹ... trả lương để đi học hoặc treo phần thưởng “khuyến học” là những món quà đắt tiền như điện thoại di động, đồng hồ, xe.

Buổi chiều, vào giờ tan học, nhiều người đi trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 - TPHCM đều phải ngoái nhìn một học sinh nam có mái tóc kiểu tài tử Hàn Quốc điều khiển chiếc xe đạp mới toanh. Trên xe còn dán dòng chữ: “Xe mới mua, không đua cũng dại”. Ngồi sau xe là một cô bé cũng mặc đồng phục học sinh của một trường quốc tế, mỗi bên tai xỏ 3-4 lỗ, đeo bông tai bên “yes” bên “no”, tóc nhuộm xanh, đỏ.

Tóc bờm ngựa, áo hở bụng

Nhiều học sinh cho biết phải có diện mạo như vậy mới là dân... trường quốc tế. Để kỷ niệm một năm gặp nhau, nhóm học sinh một trường quốc tế rủ nhau đến Diamond Plaza ăn chơi. Nam thì quần rộng thùng thình, chiếc áo thun cũng rộng không kém bỏ lòa xòa bên ngoài, chiếc áo ghi lê bó, chân đi đôi giày Nike hàng hiệu. Đầu tóc được vuốt keo theo kiểu bờm ngựa, có đường nhuộm màu đỏ nằm vắt lên trên, hai vành tai đeo chi nhít những chiếc khuyên bé xíu. Về phía nữ cũng chẳng chịu thua, các cô diện những chiếc quần lửng lưng ngắn đủ màu sắc, chiếc áo mảnh mai bó chẽn lấy thân người để hở cả khoảng lưng, bụng. Đầu tóc cũng dựng ngược lên thành bờm bằng keo có gắn kim tuyến lấp lánh, tai và mũi dán đủ các kiểu bông. Dạo quanh mấy tầng lầu của Diamond thấy chưa đủ, cả nhóm rủ nhau qua khu Parkson. Trên đường đi đủ các “vấn đề” được đem ra “tám”, mặc đồ gì, vuốt tóc kiểu gì cho ra dáng dân chơi, chỗ này có bán giày hiệu lạ, chỗ kia có áo thun “vá” rất đẹp... pha lẫn trong đó là hàng loạt các từ tiếng Anh.

Xuân, học sinh lớp 9, một trường quốc tế ở quận 3, có cách ăn mặc rất thời trang. Trong một buổi dã ngoại của trường, Xuân mặc quần soóc cực ngắn và chiếc áo thun che nửa ngực. Do thấy không phù hợp, cô giáo nhắc nhở: “Ở nhà em mặc sao cũng được, nhưng đi với các bạn ở trường em nên mặc quần áo kín đáo”. Xuân thản nhiên trả lời: “ở nhà mẹ em mặc còn “sex” hơn em nhiều, đây là quần áo mẹ em dẫn đi mua, hàng hiệu đó cô”. Cô giáo chỉ biết lắc đầu.

Ăn gà rán, uống bia “Ken”

Vào giờ ăn trưa của một trường quốc tế, một cậu học trò nhà giàu chê thức ăn nhà trường bữa nay không ngon, cậu quay sang hỏi các bạn: “Ê, bữa nay cơm ngán quá, mấy bạn ăn gà nha, tôi đãi!”. Dứt lời, cậu ta móc điện thoại di động gọi ngay tiệm Lotteria bảo mang đến cả chục phần gà rán. Các cô bảo mẫu chỉ biết trố mắt nhìn...

Một buổi trưa tại quán cà phê trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, nhóm học sinh của trường THPT L. vừa ngồi xuống ghế đã kêu mỗi em một chai bia “Ken”. Một cậu nhìn có vẻ đàn anh nói: “Tụi thằng Tuấn bên trường N. rủ đám tụi mình chơi bida cá độ một chầu nhậu, tụi bây có dám chơi không?”. Mấy cậu còn lại nhao nhao: “Chơi thì chơi có gì mà sợ tụi nó”. Cô phục vụ quán cho biết, nhóm học sinh này là mối quen, mỗi khi tan học là tới uống cà phê hoặc bia, tất cả đều có nhiều tiền. Trong nhóm này, một cậu được tôn đại ca vì có nhiều tiền nhất, có ba là một lãnh đạo ngành, còn mẹ kinh doanh vàng bạc đá quý.

Tiền không có: Ăn cắp!

Chị Tiên ở quận 11 - TPHCM có cậu con trai nằm trong nhóm bạn luôn rủ rê đi chơi, đau xót nói: “Lúc đầu không được phép đi chơi, cháu nói với tôi rằng con đi chơi có địa chỉ đàng hoàng, lại đi với cả nhóm bạn, nếu mẹ không cho con đi, sắp tới con tổ chức sinh nhật chúng nó sẽ tẩy chay không đến dự”. Vì nghe con “hù” như vậy, chị Tiên tặc lưỡi cho qua. Một lần, hai lần, ba lần, thế là con đâm quen với kiểu chơi nhóm như vậy. Hôm nay bạn này bỏ tiền, hôm sau bạn khác trả, cứ quay vòng như thế, đến lượt ai nấy tự lo. Thế là dù không có tiền, con trai chị cũng phải tìm cho bằng có. Nó bắt đầu lần túi mẹ ăn cắp tiền, nhiều lần phát hiện mất tiền, hỏi con, nó chối, chị nghi ngờ cho người giúp việc. Chính cô giúp việc thấy oan quá bèn “phục kích” bắt tại trận, cậu chủ lúc này mới khai nhận sự việc. Oái oăm thay, cậu con trai ngoan ngoãn ngày nào của chị Tiên hết ăn cắp tiền mẹ đến ăn cắp tiền ba, biết bao nhiêu lần bị phạt, lần nào cũng hứa chừa nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy bởi đã lỡ “dính” vào đám bạn bè ăn chơi rồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo