Bạn thân mến,
Trong trường hợp cô ấy chủ động nhắc đến thì bạn cứ khỏa lấp cho qua. Hoặc bạn có thể nói nửa đùa nửa thật là sẽ xếp “thời khóa biểu”, trong thời gian đầu mới cưới cứ một tuần ngủ với chồng, một tuần ngủ với mẹ xen kẽ nhau. Ngoài ra, nên bí mật cầu cứu mẹ vợ tương lai để được bà hỗ trợ, nếu con gái có về đòi ngủ chung thì bà nhất quyết “không chứa chấp”. Khi đó, vợ bạn chỉ có mỗi một con đường là... quay về với chồng.
Tạm thời bạn cứ tập trung lo đám cưới, chuyện vợ ngủ với ai sau này thì để... mai tính! Biết đâu sau khi về với bạn, cô ấy lại... quen hơi, lúc đó có cho về ngủ với mẹ cũng không chịu về.
Bình luận (0)