Tíu tít lên chùa
Ngoài cầu xin sự bình an, sức khỏe cho mọi người trong gia đình như mọi năm, chị T. và cô con gái còn xin thánh phù hộ thêm một điều: Sao cho năm nay cháu N. sẽ thi đỗ tốt nghiệp và trúng tuyển ĐH với kết quả tốt nhất.
Những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT, chùa Hà, một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng của Hà Nội, lúc nào cũng đông thí sinh và phụ huynh đến thắp hương khấn Phật. H.L, học sinh Trường THPT Trần Phú, cho biết nghe mọi người nói chùa rất thiêng nên từ đầu năm đến giờ, tháng nào cháu cũng đến lễ chùa “mong được phù hộ cho năm nay sẽ đỗ ĐH”. Không chỉ “xin” miệng như H.L, nhiều thí sinh còn thuê người viết sớ, trong đó ghi rõ cả họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh, phòng thi... để các cụ phù hộ đúng người, tránh nhầm lẫn (!). Dịch vụ viết sớ cho học trò những ngày cận kỳ thi ở nhiều ngôi chùa bỗng trở nên sôi động.
Văn Miếu Quốc Tử Giám những ngày này cũng có không ít thí sinh đến thắp hương và sờ đầu các cụ rùa đá mong “cầu gì được nấy”. Không biết từ khi nào, các thí sinh truyền nhau kinh nghiệm rằng khi chuẩn bị thi cứ đến Văn Miếu xoa đầu rùa là đỗ (?). Tỉ lệ thi đỗ không biết được bao nhiêu phần trăm, nhưng năm nào cũng thế, cứ mùa thi là học sinh kéo nhau đến... xoa đầu cụ rùa. Đến nỗi, Ban Quản lý Di tích phải ra lệnh cấm, nhưng cấm thì cứ cấm, người đến xoa đầu cụ rùa vẫn cứ đông.
Nỗ lực của bản thân là chính
Cũng giống như nhiều người đến lễ thánh trong dịp đầu năm, mẹ con chị T. cũng rút một quẻ thẻ xem năm nay việc thi cử của cháu N. thế nào. N. là học sinh trường chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và với học lực như thế, khả năng trúng tuyển ĐH là rất cao. Không may, quẻ thẻ của cháu N. lại rơi vào đúng hai chữ “trắc trở”. Cầm lá sớ trên tay, cả hai mẹ con cùng buồn. Nhưng rồi cũng an ủi nhau, biết là trắc trở thế nên không được chủ quan, cần học tốt để làm bài cho thật tốt. Từ dạo ấy, N. ngày càng chăm hơn. Tổng kết năm học vừa rồi, điểm của em gần 8,5.
H.L tâm sự, cũng như rất nhiều bạn bè trong lớp, tháng nào cháu cũng cùng mẹ lên chùa khấn Phật. Trong lớp của L., có rất nhiều bạn rủ nhau đi xem bói thử năm nay thi đậu hay rớt. Tuy nhiên, L. hoàn toàn hiểu rằng không phải cứ khấn Phật rồi chẳng cần học hành gì mà có thể đỗ ĐH. Không có kiến thức, không học hành chỉ trông vào “phép màu” từ đâu tới thì thật mơ hồ. Suốt cả năm nay, L. tập trung vào việc học hành, dồn sức cho hai kỳ thi sắp tới. “Thi đỗ hay không do mình tới 80%, 20% còn lại là do may mắn. Các cụ đã có câu “học tài thi phận”. Vì câu này nên không thể chủ quan, càng cẩn thận càng tốt” - L. nói.
Áp lực vào ĐH quá lớn đã khiến rất nhiều thí sinh, dù học giỏi, vẫn không đủ tự tin trước mỗi kỳ thi ĐH, CĐ. H.L cho biết, cứ mỗi lần nghĩ đến kỳ thi, L. lại thấy “đau đầu” vì không biết mình có thể là một trong số 200.000 người may mắn đặt chân vào giảng đường ĐH hay không. Chính vì thế, lên chùa cũng là một cách để L. cảm thấy tự tin hơn. Chị T. cũng cho rằng với sức học của con mình, chị rất tin cháu N. sẽ đạt được kết quả tốt. Nhưng chị vẫn cùng con lên chùa vì muốn cháu có thêm niềm tin vào bản thân để thực hiện giấc mơ vào ĐH của mình. Còn trong một buổi trò chuyện, sư trụ trì chùa N. ở Hà Nội cho biết, càng gần đây, số học trò tìm đến chùa càng nhiều. Nhưng niềm tin phải cộng với nỗ lực của bản thân thì mới có hiệu quả. Sư thầy nói: “Có người nhờ viết sớ cầu cho các cháu thi cử tốt trước mỗi kỳ thi, tôi vẫn giúp. Nhưng tôi cũng nói với các cháu và phụ huynh rằng điều quan trọng là phải “tự thân vận động” thì cổng trường ĐH mới trở nên gần hơn với các học sinh”.
Bình luận (0)