"Trước đó, vợ tôi là Huỳnh Thị Cúc (32 tuổi) có thai gần 2 tháng và đi khám ở Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tân Phước thì được bác sĩ nói thai yếu nên vợ tôi đã nằm lại viện 3 ngày để dưỡng thai.
Trong thời gian dưỡng thai tại đây, vợ tôi không gặp vấn đề sự cố gì. Đến khi xuất viện, vợ tôi được phát cho 10 hộp thuốc phá thai trên. Lúc đó, họ phát thuốc cũng chỉ hướng dẫn cách uống nhưng vợ chồng tôi cũng không nghi ngờ gì về loại thuốc trên nên cũng không hỏi, hơn nữa bản thân chúng tôi cũng không biết đó là thuốc phá thai, tin tưởng các bác sĩ nên về uống theo chỉ dẫn.
Tuy nhiên, uống xong được 2 giờ vợ tôi bắt đầu đau bụng và đêm hôm đó khoảng 10-11 giờ, tôi lại cho vợ quay trở lại TTYT huyện Tân Phước khám nhưng nhân viên ở Trung tâm khi đó nói không nhận bệnh nhân vì lý do khuya rồi. Không yên tâm, tôi lại tiếp tục đưa vợ lên Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cấp cứu nhưng đứa con trong bụng đã không còn nữa.
Sau 6 ngày nằm viện rồi trở về nhà, hiện vợ tôi vẫn còn rất yếu, mặc dù tinh thần vợ tôi đã ổn định hơn.
Lúc biết chuyện TTYT phát nhầm thuốc cho vợ tôi, tôi cũng không trình báo hay khiếu nại với TTYT huyện Tân Phước nhưng hôm sau giám đốc trung tâm và trưởng khoa đã đến tận nhà tôi xin lỗi.
... Tại nhà vợ tôi ở, phía TTYT họ cũng hỗ trợ gia đình tôi khoảng chục triệu, họ năn nỉ vợ chồng tôi bỏ qua. Thậm chí cả giám đốc cũng bảo chúng tôi bỏ qua để nhân viên họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nghĩ đi nghĩ lại gia đình tôi cũng đồng ý và bỏ qua chuyện này. Chúng tôi cũng không kiện tụng nữa. Chuyện không may cũng xảy ra rồi, giờ mình có làm gì đi chăng nữa con cũng không thể quay về.
Vậy nhưng theo tôi, một bác sĩ thì không thể để xảy ra một nhầm lẫn nghiêm trọng thế được, đây cũng là 1 mạng người".
(Anh NGUYỄN VĂN ÚT E (ngụ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, Tiền Giang) - chồng sản phụ bị cho uống nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai - cho biết trên Đất Việt ngày 2-4).
Bình luận (0)