
Lần đầu tiên tham dự World Cup, nhưng Muller đã có những bước tiến vượt bậc. Mới chỉ năm ngoái, anh vẫn còn là một cầu thủ dự bị ở Bayern Munich, để rồi được HLV Van Gaal phát hiện và đưa lên đội 1. Sau đó trở đi, sự nghiệp của Muller liên tục thăng tiến trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.
Từ giây phút bị Maradona coi khinh cho đến màn trình diễn ấn tượng tại World Cup lần này là một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cho thấy ý chí kiên định và làm việc hết mình của chàng trai trẻ này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích 4 bàn thắng ghi được trong màu áo tuyển quốc gia là cả một bước tiến thiên tài đối với một cầu thủ trẻ sinh năm 1989.
Cũng như Muller, ĐT Đức không được kỳ vọng nhiều nhưng đã lừng lững tiến sâu với một lối chơi khoa học cùng dàn cầu thủ trẻ trung, đầy khát vọng chiến đấu và thể hiện mình. Nếu Đức giành chức vô địch, đó sẽ là cái kết rất đẹp cho một hành trình cổ tích và cho riêng "cậu bé nhặt bóng" - Muller!

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)