
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, cùng quyết tâm cao độ và đẳng cấp vượt trội, Barca dễ dàng kiểm soát thế trận buộc Valladolid bị cuốn theo lối chơi của mình. Sức mạnh của nhà đương kim vô địch giống như “hổ thêm cánh” khi hay tin đội bóng Hoàng gia bị thủng lưới ở ngay phút thứ 9 bởi Malaga đang khát khao trụ hạng.
Chính vì thế mà đội khách phải chịu sức ép cực lớn từ những đợt lên bóng như sóng vô bờ của các cầu thủ chủ nhà. Minh chứng cho sức ép ấy là tình huống đốt lưới nhà của Luis Prieto sau tình huống căng ngang tầm thấp bên cánh trái của Pedro. Đây là bàn thắng rất có ý nghĩa đối với đội bóng xứ Catalan khi mà đôi chân “thiên thần” Messi chưa có dịp bay cao.

Messi "khóa sổ" mùa bóng bằng cú đúp vào lưới Valladolid
Bước sang hiệp hai, trên sân Malaga, Real Madrid có bàn san bằng tỷ số. Điều đó chẳng có nhiều ý nghĩa đối với “kền kền trắng” hay nói đúng hơn là chỉ đem lại cảm xúc cho Malaga và Barca cùng thi đấu nỗ lực hơn, bùng nỗ hơn.
Với cú đúp của tiền đạo người Argentina Messi ở các phút 62 và 75, bữa tiệc trên sân Nou Camp càng thêm hoành tráng. Ngược lại, đội chủ sân của trận chung kết Champions League chính thức trắng tay khi mùa bóng này khép lại. Chắc hẳn thất bại ê chề của Real Madrid cho thấ thứ triết lý “bóng đá tiền” chưa hẳn sẽ thành công.

Riêng Valladolid phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau bởi họ thua Malaga đúng 1 điểm.
Đội hình thi đấu:
Barcelona: Valdes, Alves (Ibrahimovic 80'), Puyol, Pique, Abidal, Busquets, Toure, Keita, Messi, Bojan (Thierry Henry 78'), Pedro (Iniesta 86')
Valladolid: Jacobo, Pedro Lopez, Luis Prieto (Font 62'), Raul Navas, Sereno, Barragan, Baraja, Pele, Sesma (Nauzet Alemán 47'), Diego Costa, Manucho (Keko 79').
Bình luận (0)