
Tiền đạo Halldor Orri Bjornsson bước lên nhận trọng trách, xuất sắc đánh lừa thủ môn Fjalar Thorgeirsson, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
Điều đáng nói không phải là cú đá phạt Cucchiaio (kiểu xúc thìa) mang nhãn hiệu Antonin Panenka của Bjornsson, mà là cách ăn mừng của anh và đồng đội.
Sau khi ghi bàn, tiền đạo mang áo số 10 chạy đến sát vạch 16m50, thực hiện động tác quăng chài, kéo lưới. Trung vệ Johann Laxdal diễn “vai” một con cá bị mắc câu, giãy giụa rất mạnh nhưng vẫn không thoát được sức mạnh của “ngư dân” Bjornsson. Kết thúc là “màn” chụp ảnh kỷ niệm.
Pha ăn mừng độc đáo này đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt từ các fan trên khán đài sân vận động Stjornuvollur.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)