Uruguay đúng là khắc tinh của tuyển Hàn Quốc. Lần thứ 6 liên tiếp, đội bóng châu Á thua đối thủ đến từ Nam Mỹ sau thất bại mới nhất với tỉ số 1-2 ở trận mở màn giai đoạn hai VCK World Cup 2010.
Tiền đạo Suarez (9), người hùng mang chiến thắng về cho Uruguay đêm 26-6. Ảnh: REUTERS
Đây là thất bại đáng tiếc của Hàn Quốc bởi xét về thế trận, họ lấn lướt các học trò HLV Tabarez kể từ phút 20. Thắng trong các pha tranh chấp tay đôi và tạo nhiều cơ hội, nhưng chỉ có Lee Chung Young phá được lưới của đội bóng Nam Mỹ, một phần cũng nhờ sai sót của thủ môn Uruguay F. Muslera. Đó cũng là lần đầu tiên Uruguay để lọt lưới tại giải đấu đang diễn ra ở Nam Phi.
Cái thiếu lớn nhất của đội Hàn Quốc có lẽ là một chân sút như Luis Suarez, người mở tỉ số cho Uruguay ở phút 8 từ sai lầm của thủ môn Jung Sung Ryong và ấn định chiến thắng bằng cú cứa lòng khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Trong 85 phút có mặt trên sân, tiền đạo này thực hiện 6 pha dứt điểm, trong đó bóng 5 lần đi đúng hướng khung thành và 2 ghi được bàn thắng.
Bàn thắng thứ hai đúng là pha ghi bàn độc diễn đẹp nhất từ đầu giải, đặc biệt khi sân Nelson Mandela Bay bắt đầu trơn trợt vì mưa nặng hạt và có 2 hậu vệ Hàn Quốc theo sát Suarez. Đó cũng là bàn thắng thứ 3, đưa anh lên cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới cùng Viettek (Slovakia) và Higuian (Argentina), còn Uruguay lần đầu tiên vào tứ kết kể từ năm 1970.
Như vậy, sau 2 trận đầu tiên thi đấu khá mờ nhạt ở vòng bảng, trung phong 23 tuổi này bắt đầu tỏa sáng trong giai đoạn quan trọng nhất. Suarez thật ra đã được chú ý trước khi VCK World Cup 2010 khởi tranh vì tiến bộ trong 3 mùa bóng liên tiếp cùng Ajax Amsterdam. Đến với đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan năm 2007, Suarez góp 20 bàn trong mùa đầu tiên, rồi 28 lần lập công ở mùa kế tiếp và trở thành vua phá lưới tại xứ sở hoa tulip với 35 bàn ở mùa rồi. Tính thêm 14 bàn ở các cúp và 6 bàn cho đội tuyển quốc gia, tiền đạo cao 1,81 m này đã 55 lần phá lưới đối phương kể từ tháng 9-2009.
Lee Chung Young (trái) đánh đầu gỡ hòa 1-1 nhưng đó là bàn thắng duy nhất của Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS
Không chỉ chơi tốt ở vị trí trung phong cắm, Suarez còn có thể đá hộ công. Với khả năng bùng nổ của Suarez trong giai đoạn quyết định và D. Forlan thầm lặng nhưng sắc sảo, Uruguay đang mơ trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới sau 2 lần lên ngôi vào những năm 1930 và 1950. Đường vào bán kết của thầy trò ông Tabarez rất thuận lợi vì đối thủ của họ chỉ là đội thắng của cặp đấu Mỹ – Ghana.
Đội Hàn Quốc chắc hẳn cũng không quá thất vọng sau những gì thể hiện tại Nam Phi. Ngay cả đội trưởng Park Ji Sung cũng nhìn nhận đội hình hiện tại không thể so sánh với đội tuyển vào bán kết trên sân nhà cách đây 8 năm.
Bình luận (0)