Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ai muốn giết Obama?

TRỌNG NGHĨA

“Giết hắn đi”- một người đàn ông đã hét lên như vậy hôm 14-10-2008 tại cuộc mít-tinh chính trị của bà Sarah Palin, ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa tại khu phức hơp thể thao Riverfront, thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Hắn đây là Barack Obama, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ!

The Scranton Times-Tribune là tờ báo đưa tin giật gân nói trên đầu tiên trên trang web của mình và trên trang nhất báo giấy số ra ngày 15-10. Phóng viên David Singleton của tờ báo cho biết trong lúc chờ bà Palin đến nói chuyện, Chris Hackett - ứng viên hạ nghị sĩ của Đảng Cộng hòa - đã hâm nóng bầu không khí cuộc mít-tinh bằng những lời đả kích ứng viên Barack Obama quen thuộc. Đám đông hưởng ứng nồng nhiệt. Mỗi lần cái tên Obama được xướng lên, đám đông ồ lên chế giễu.

Rồi bất thình lình - phóng viên Singleton thuật lại - có ai đó hét lên “giết hắn đi”. Singleton cho biết lúc đó ông đứng cách diễn đàn khoảng 3 m, tiếng hét vang lên từ phía tay phải nhưng ông không nhận diện được người vừa hét lên câu rùng rợn đó. Các hãng tin và đài truyền hình lớn như AP, ABC, NBC đã đưa lại tin này. Nhiều tờ báo địa phương khác cũng đưa lại và cho biết thêm sự cố ở Scranton không phải là trường hợp cá biệt. Ở hầu hết những cuộc mít-tinh của Đảng Cộng hòa đều có người mắng ông Obama là “quân khủng bố” và đòi “lấy đầu”.

Không thể xác nhận

Dĩ nhiên cơ quan mật vụ Mỹ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các ứng viên tổng thống không phân biệt Dân chủ hay Cộng hòa đã mở ngay một cuộc điều tra “cho ra lẽ”.

Hơn 20 người có mặt tại buổi mít-tinh đêm 14-10 đã được nhân viên mật vụ lấy lời khai. Kết quả, theo Bill Slavoski, trưởng văn phòng Sở Mật vụ tại Scranton, cho biết ông không khẳng định có hay không chuyện ai đó hét câu “giết hắn đi”. Nhân viên của ông báo cáo rằng không có nhân chứng nào xác nhận có nghe lời lẽ kích động đó. Ngay Hackett cũng nói không hề nghe thấy câu nào như vậy. Nói cách khác là không có cơ sở.

Tuy nhiên, tổng biên tập tờ Times-Tribune Lawrence K. Beaupré vẫn bảo vệ Singleton. Ông tuyên bố rằng Singleton là một phóng viên có 30 năm thâm niên nghề nghiệp chứ không phải phóng viên tập sự. “Anh ấy đã nghe những gì anh nghe. Anh ấy đã tường thuật cái anh đã nghe được”.

Bất chấp quan điểm của Sở Mật vụ mà nhiều người cho rằng cố ý giảm bớt tầm quan trọng của vụ việc, một làn sóng công phẫn đã bùng nổ trên mạng Internet.

Cách đây hai tháng, báo chí Mỹ từng làm rùm beng một âm mưu ám sát Barack Obama. Thậm chí, đài truyền hình 9News ở Denver, bang Colorado, còn loan tin cảnh sát sở tại đã phá vỡ một âm mưu ám sát ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ bằng cách giấu súng trong máy quay phim.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc chặn bắt Tharin Gartrell, 28 tuổi, lái xe hơi vi phạm luật lệ giao thông lúc 1 giờ 30 đêm 24-8. Khám xe của Gartrell, cảnh sát giao thông vùng Aurora phát hiện nhiều bộ quần áo giả trang, máy bộ đàm, đầu tóc giả, một cái áo chống đạn, nhiều giấy phép lái xe mang tên người khác, hai khẩu súng trường có hỏa lực mạnh, một ống kính ngắm, một hộp đạn, 44 g ma túy tổng hợp loại methamphetamine.

img
Từ trái sang: Adolf, Gartrell và Johnson

Sau cuộc thẩm vấn, Gartrell đã dẫn cảnh sát đến một khách sạn ở Glendale tìm bắt Shawn Robert Adolf, 33 tuổi, một người bà con của Gartrell. Lúc cảnh sát ập vào phòng ở tầng sáu, Adolf phóng ra cửa sổ và may mắn rớt trên một tấm bạt nên thoát chết chỉ bị gãy cổ chân nên không trốn thoát. Một ngón tay của y đeo một chiếc nhẫn hình chữ thập ngoặc của Đức quốc xã. Cho thấy đây là một đối tượng rất đáng khả nghi. Adolf là tội phạm đang bị truy nã toàn nước Mỹ với tiền thưởng lên đến 1 triệu USD.

Ngoài ra, Gartrell cũng chỉ điểm cho cảnh sát bắt Nathan Johnson, 32 tuổi và bạn gái của y là Natasha Gromek. Chính Johnson là người đã khai với cảnh sát rằng “Gartrell và Adolf đã lên kế hoạch ám sát Obama lúc ông này đọc diễn văn chấp nhận đề cử ông là ứng viên duy nhất đại diện Đảng Dân chủ trong việc chạy đua với Đảng Cộng hòa vào Nhà Trắng tại đại hội Đảng Dân chủ tổ chức ở sân vận động Invesco có sức chứa 75.000 ghế dự kiến khai mạc vào ngày 26-8-2008.

Theo cảnh sát Aurora, cả ba người da trắng này có quan hệ mật thiết với nhóm mô tô phân khối lớn Sons of Silence có liên quan đến các tổ chức cực đoan da trắng kỳ thị da màu.

Camera có súng

Đài 9News trích dẫn biên bản của FBI lại cho biết có một kịch bản khác ly kỳ hơn. Nghi can Natasha, tuổi vị thành niên, khai rằng Johnson, Adolf và Gartrell lãnh một nhiệm vụ liều chết tấn công ông Obama ở lầu ba khách sạn Hyatt. Cả ba đã đăng ký phòng tại đây. Họ đã gặp nhau ngày 23-8 trong khách sạn, vừa nốc ma túy vừa bàn bạc kế hoạch ám sát ông Obama. Tuy nhiên, họ không biết rằng ông Obama đã hủy bỏ kế hoạch trú ngụ tại khách sạn Hyatt và chọn một khách sạn khác.

Theo đài 9News, hình như cả bọn định bắt chước phim The bodyguard (Vệ sĩ) với hai diễn viên Kevin Costner và ca sĩ Whitney Houston. Bộ phim mô tả một sát thủ giả danh phóng viên truyền hình cầm máy quay phim giấu súng bên trong để ám sát Houston. Ý tưởng này hình như đã gây ấn tượng rất mạnh đối với bộ ba người da trắng nói trên.

Tuy nhiên, trưởng công tố viên bang Denver cho rằng sau một cuộc điều tra sâu, đó chỉ là một “khát vọng chứ không thể là hiện thực” dưới ảnh hưởng ma túy của ba bị cáo. Cuối cùng Gartrell, Adolf và Johnson chỉ bị khởi tố về tội tàng trữ ma túy và sử dụng súng trái phép.

Hai lời cảnh báo

Có ít nhất hai nhân vật nổi tiếng nước ngoài bày tỏ lo âu về sinh mệnh của ứng viên Barack Obama.

Tháng 2 vừa qua, nữ nhà văn Anh Doris Lessing, Giải Nobel Văn học 2007, đã làm dư luận Anh - Mỹ xôn xao khi bà tiên đoán Obama sẽ bị giết chết nếu đắc cử tổng thống. Bà nói: “Obama có thể sẽ không tại vị được lâu với tư cách là một tổng thống da đen. Họ sẽ giết ông ấy mất”. Theo bà, giải pháp tốt nhất là nên bầu bà Hillary Clinton lên làm tổng thống trong khi Obama giữ chức phó tổng thống.

Obama không phải là ứng viên tổng thống da đen đầu tiên bị đe dọa tính mạng. Thập niên 80 của thế kỷ trước, khi vận động tranh cử tổng thống, ông Jesse Jackson cũng từng bị đe dọa ám sát. Cựu ngoại trưởng Colin Powell cũng phải bỏ ý định ra tranh cử tổng thống vì bà vợ sợ chồng mình bị thanh toán.

Người thứ hai là Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi. Nhân kỷ niệm 38 năm ngày quân đội Mỹ rút khỏi Libya, ngày 22-6-2008, Tổng thống Gaddafi tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Obama làm tổng thống. Tuy nhiên, ông kèm theo một lời cảnh báo rằng Israel có thể ám hại ông Obama như đã từng làm đối với cố tổng thống J.F. Kennedy khi ông này muốn công khai chương trình hạt nhân của Israel.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo