Đêm 21-3 vừa qua, vài giờ sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama, xuất hiện trên mạng xã hội Twitter hai thông điệp kêu gọi hạ sát Tổng thống Obama để phản ứng lại nghị quyết lịch sử của hạ viện.
Hàng trăm lời đe dọa dành cho Obama
Tác giả thông điệp là Solomon “Solly” Forell. Theo Cơ quan Mật vụ Nhà Trắng và FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ), Forell có nhiều trang blog (nhật ký trên mạng) chống Obama, bao gồm trang blog có tên “Bất cứ ai ngoại trừ Barack Obama 2012”. Năm 2012, cử tri Mỹ bầu cử tổng thống mới.
Cũng trong ngày 21-3, một người sử dụng mạng Twitter tự xưng là RHHEE_JAY viết: “Ngươi sẽ bị ám sát!!@Barack Obama”. Tên đầy đủ của Jay là Jay Martin, tốt nghiệp đại học, tự khoe là môn đồ hip hop. Jay còn viết: “Nếu tôi sống ở Washington D.C, tôi sẽ tự tay bắn ông ta”.
Đáng chú ý là cả hai người nêu trên đều là người Mỹ gốc Phi, tức da đen. Đặc biệt, Forell còn tự xưng là “người Mỹ gốc Phi chính cống”! Cơ quan Mật vụ và FBI đang điều tra vụ việc.
Daniel Cowart (ảnh lớn). Cowart (bên trái) và Paul Schlesselman (ảnh nhỏ). Ảnh: MySpace - EPA
Các tổng thống Mỹ luôn luôn đối mặt với một loạt nguy cơ. Trong lịch sử nước Mỹ, đã có 4 tổng thống bị ám sát chết. Đó là Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley và John F. Kennedy.
Quyền lực to lớn cộng với biểu tượng số một của nước Mỹ khiến cho tổng thống Mỹ trở thành mục tiêu hàng đầu cho những âm mưu ám sát. Ông Obama không phải là một trường hợp ngoại lệ.
Hơn thế nữa, Tổng thống Obama còn là một người Mỹ gốc châu Phi. Yếu tố này càng làm tăng nguy cơ cho Tổng thống Obama ở xứ sở mà người da màu từng khiếp vía vì KKK (Ku Klux Klan), một đảng phái của những người Mỹ da trắng kỳ thị chủng tộc...
Hiện nay, các tổ chức cực hữu kỳ thị chủng tộc không chỉ có KKK. Các nhóm tự xưng là những người Mỹ siêu đẳng khá nhiều, trong đó có một số nhóm tin rằng cần phải giết chết Tổng thống Obama.
Sự kiện Twitter kể trên không phải là lần đầu tiên Tổng thống Obama bị đe dọa mạng sống. Kể từ khi đắc cử tổng thống, ông Obama nhận được hàng trăm lời đe dọa như vậy nhưng chưa có vụ nào thành công. Tuy nhiên chưa có không phải là không bao giờ có.
Theo nhật báo Anh The Guardian, ngay lúc ông Obama bắt đầu vận động tranh cử từ giữa năm 2007, các tổ chức người da trắng quá khích, những nhóm cực hữu thường xuyên đe dọa tính mạng của ông. Do đó, ông và vợ cùng hai cô con gái được Mật vụ Mỹ (USSS) bảo vệ rất sớm.
Nói chính xác là từ ngày 2-5-2007, tức 18 tháng trước ngày bầu chọn tổng thống, gia đình ông Obama đã được USSS bảo vệ 24/24 giờ. Sự kiện này chưa từng có đối với các ứng cử viên tổng thống trước đây.
USSS chưa bao giờ tiết lộ lý do chính xác nhưng theo tờ The Guardian có lẽ bắt nguồn từ yêu cầu của bà Michelle, vợ ông Obama. Một quan chức cao cấp tiết lộ cho The Guardian biết trước khi quyết định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng 2008, ông Obama đã làm công tác tư tưởng với vợ rất quyết liệt.
Phá vỡ hai âm mưu sát hại Obama
Đã có ít nhất hai âm mưu ám sát ông Obama bị phá vỡ trong khi ông Obama đi vận động tranh cử. Trong trường hợp thứ nhất, ngày 24-8-2008, cảnh sát bắt 3 người tại thành phố
Trong cuộc thẩm vấn, ba tên đều chơi amphetamine thú nhận trong lúc trò chuyện với nhau có thảo luận về chuyện ám sát ứng viên Barack Obama. Một trong số ba tên này đeo một chiếc nhẫn hình chữ vạn ngược, biểu tượng của Đức quốc xã. Chi tiết này khiến cảnh sát nghi ngờ tên này là thành viên của phong trào tân phát xít.
Tuy vậy, cả ba tên đều không bị khởi tố về tội âm mưu ám sát Tổng thống Obama vì cảnh sát cho rằng chúng nói khoác dưới tác động của thuốc amphetamine. Hơn nữa, cảnh sát không có đủ chứng cứ để truy tố cả ba về tội này. Chúng chỉ bị truy tố về tội chơi ma túy và mang vũ khí trái phép. Các thứ vũ khí bao gồm ba khẩu súng trường có hỏa lực rất mạnh, súng có ống ngắm xuyên màn đêm, đầu tóc giả, quần áo cải trang và một áo chống đạn.
Gartrell đã mãn tù từ tháng 6-2009, còn Johnson sẽ được thả trong năm nay. Riêng Adolf, vì dính líu đến nhiều vụ khác, hiện nay vẫn còn nằm khám.
Trong trường hợp thứ hai, hai thanh niên thuộc một tổ chức cực đoan da trắng là Daniel Cowart (20 tuổi) và Paul Schlesselman (19 tuổi) bị bắt ở bang Tennessee, bị khép tội âm mưu giết tổng thống Mỹ và hơn 100 người Mỹ da đen khác.
Hai thanh niên da trắng nói trên, đến từ hai bang
Cả hai con số 88 và 14 đều có ý nghĩa đặc biệt đối với các nhóm da trắng cực hữu. H là chữ đứng hàng thứ 8 trong bảng vần tiếng Anh. 88 có nghĩa là HH, tức “Heil Hitler”(Chào Hitler). Số 14 tượng trưng cho “14 từ”, một câu nói quen thuộc trong giới kỳ thị chủng tộc.
Cowart và Schlesselman bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có tội đe dọa tính mạng ứng cử viên Barack Obama, sở hữu súng cưa nòng, lên kế hoạch cướp cửa hàng bán súng...
Kỳ tới: Làm vệ sĩ cho Obama
Bình luận (0)