Ngôi vị quán quân trên MTV châu Á chưa thể nói lên điều gì to tát nhưng ít nhất đây là một khởi đầu hết sức ngọt ngào cho giọng ca “tân binh” này trên thị trường âm nhạc. David Archuleta được khán giả yêu nhạc biết đến khi giành vị trí á quân của cuộc thi American Idol 2008 vừa qua với 44% phiếu bầu trên 97 triệu lượt bình chọn. Từng trải qua chứng liệt dây thanh quản nhưng chưa bao giờ David thôi mơ về sân khấu ca nhạc. Niềm đam mê mạnh mẽ của David với nghiệp hát cũng dễ hiểu khi cả gia đình anh đều yêu mến và cống hiến hết mình cho ca hát. Mẹ anh hát nhạc Latinh và là một vũ công xuất sắc. Cha anh là một nghệ sĩ nhạc jazz. Bản thân Archuleta bắt đầu ca hát từ năm 6 tuổi và chính thức xuất hiện trước công chúng khi mới 10 tuổi. 18 tuổi, David Archuleta chinh phục khán giả bởi giọng hát ngọt ngào và một hình ảnh vô cùng lãng mạn khi vừa chơi đàn piano vừa hát. Đó chính là lý do đã giúp cho David không chỉ chinh phục khán giả ở cuộc thi American Idol mà còn chinh phục cả ban giám khảo và các thí sinh khác. David Cook, người chiến thắng tại cuộc thi này đã thừa nhận: “David Archuleta là một đối thủ nặng ký và tôi tưởng mình đã thua cậu ấy”. Điều đó phần nào khẳng định David Archuleta là một giọng ca tài năng.
Bình luận (0)