Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bông hồng cho anh

Thùy Trang

Đó là chủ đề đêm nhạc đầu tiên dành tặng hương hồn cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ nhân kỷ niệm một năm ngày mất của ông

Kỷ niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, gia đình ông phối hợp cùng ca sĩ Ánh Tuyết thực hiện đêm nhạc riêng với những tác phẩm của ông, diễn ra vào ngày 16-1 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

Đêm nhạc không chỉ là lời tri ân của những người yêu mến tác phẩm của Phạm Thế Mỹ mà còn có ý nghĩa tinh thần lớn lao đối với gia đình ông, bởi đây là đêm nhạc đầu tiên mà sinh thời ông từng ao ước nhưng chưa thực hiện được.


“Đàn tôi đã lên dây...”


Mượn chính tên một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ: Bông hồng cài áo, những người thực hiện chương trình quyết định chọn chủ đề Bông hồng cho anh để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của khán giả đối với những sáng tác của một nhạc sĩ tài hoa.

Ý nghĩa này được thể hiện rõ nét qua việc mỗi khán giả đến xem chương trình sẽ được ban tổ chức tặng một bông hồng trắng rồi cả khán giả và tất cả ca sĩ sẽ cùng hát vang ca khúc Bông hồng cài áo để tặng cho chính nhạc sĩ quá cố.


Bên cạnh những ca khúc rất đỗi quen thuộc với khán giả về đề tài quê hương, như: Thương quá Việt Nam, Đường về hai thôn, Lúa về đêm trăng, Nắng lên xóm nghèo..., chương trình còn giới thiệu  những mảng sáng tác có chủ đề về khát vọng sống, tình yêu với những ca khúc mới, như: Đôi mắt trẻ thơ, Những cánh chim ước mơ, Đàn chim trắng, Ngựa hồng trên đồi cỏ non, Tiếng chim vườn cũ, Dáng hồng, Người yêu và con chim sâu nhỏ, Tóc mây... và đặc biệt là tổ khúc Sự sống kỳ vĩ, gồm các chương: Lửa, gió, núi, sông, biển, đất.

img
Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ trong một tiết mục biểu diễn. Ảnh: T. Liệu


Gia đình cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ tiết lộ một trong những câu hát mà nhạc sĩ thích nhất là “Đàn tôi đã lên dây nhưng bài hát nào tôi sẽ hát?”. Điều đó trở thành nguyên tắc trong tư duy sáng tác của ông. Mọi tình yêu, mọi niềm đam mê ông dành hết cho âm nhạc nhưng một tác phẩm khi ra đời phải chinh phục được khán giả.

Ông quan niệm “sống trên đời thì phải phục vụ đời. Và sáng tác ca khúc cũng phải có ích cho đời”. Vì vậy, dù lượng ca khúc của ông không nhiều so với nhiều nhạc sĩ khác nhưng Phạm Thế Mỹ được công chúng xem là tên tuổi lớn của làng nhạc Việt Nam.  Trên bia mộ ông cũng được khắc dòng chữ “Đàn tôi đã lên dây nhưng bài hát nào tôi sẽ hát?”.


Bông hồng tặng cha


Giống như bao nhạc sĩ khác, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ luôn ao ước “một ngày nào đó sẽ có một đêm nhạc cho riêng mình”. Tuy vậy, cho đến một năm sau ngày ông tạ thế (16-1-2009), ước nguyện của ông mới trở thành sự thật.

“Dẫu  muộn nhưng ít nhất ở dưới suối vàng, cha tôi sẽ hạnh phúc lắm” - Phạm Thế Minh (con trai trưởng nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ) chia sẻ.

Anh Minh kể sinh thời, cũng có vài người ngỏ ý thực hiện đêm nhạc cho cha anh. Mới đầu, ông vui lắm nhưng sau vài lần trò chuyện để nắm rõ ý nhau, ông thẳng thừng từ chối bởi ông không muốn chương trình của ông bị yếu tố lợi nhuận lấn át nghệ thuật.


Anh Minh nói: “Cha tôi là vậy. Dù rất ao ước thực hiện một đêm nhạc riêng nhưng thấy người khác có ý định dùng tác phẩm của ông để thu lợi, ông thà chẳng có đêm nhạc nào còn hơn”.

Gia đình cũng khó khăn về kinh tế nên không cho phép ông tự đứng ra tổ chức một chương trình riêng. Ông cũng ngại người ta nghĩ rằng mình tự làm chương trình để tự khen mình”. Thế là, ông giấu ước mơ ấy cho đến ngày lìa đời.

Hứa hẹn nhiều lý thú

Chương trình gồm 23 ca khúc, được thể hiện qua các giọng ca: Ánh Tuyết, Quang Linh, Vân Khánh, Cẩm Ly, Hạnh Nguyên, Đức Tuấn, Xuân Phú, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Quỳnh Lan, Quốc Đại,...


Ca sĩ Ánh Tuyết tự tin: “Đêm nhạc chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả  những bất ngờ thú vị mà không cần đến những chiêu thức, những phép mầu biến hóa trong dàn dựng, bởi bản thân những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã có một sức hút rất đặc biệt, nhất là khi phần lớn những ca khúc trong chương trình này đều là lần đầu tiên được trình diễn”.


Ca sĩ Ánh Tuyết cũng thừa nhận chị khá bạo gan khi đưa chương trình này ra Nhà hát Hòa Bình thay vì thực hiện tại phòng trà ATB như lời ủy thác ban đầu từ gia đình nhạc sĩ. “Quyết định đưa chương trình ra sân khấu lớn để xứng tầm tên tuổi nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ trong lòng công chúng yêu nhạc” - ca sĩ Ánh Tuyết nói

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo